LinhPinky408
New member
Ối giời ơi, nghe mà thấy rùng mình luôn ạ! Anh Dũng đã xông ra đuổi theo rồi châm lửa thiêu rụi chiếc xe máy của một người đi thu mua đồ cũ chỉ vì... ghét tiếng loa
Anh Phạm Văn Luân (sinh năm 1987, ở phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) kể lại với giọng vẫn còn run run: Chiều 8/7, đang đi mua đồ điện cũ, đồ phế thải bình thường ở khu vực ngõ 331 đường Trường Chinh, quận Kiến An thì tự nhiên một anh chạy ra đuổi theo như phim hành động vậy, chửi bới thậm tệ chỉ vì tiếng rao loa làm ảnh ta... nhức đầu
Chưa kịp giải thích gì, anh này đã rút từ trong túi ra chiếc bật lửa gas rồi đốt luôn chiếc xe máy BKS 60T5 của anh Luân, khiến xe bốc cháy bùng bùng lên trong nháy mắt
Mặc dù mọi người xung quanh xúm lại dập lửa nhưng do ngọn lửa quá to, sau gần 20 phút thiêu đốt, chiếc xe máy của anh Luân chỉ còn lại cái khung xương trơ trọi thôi ạ
Nhưng đỉnh cao hơn nữa là sau khi "hỏa thiêu" chiếc xe của anh Luân xong, người đàn ông này còn đi mua thêm 2 lít xăng mang đến nhà ông Phạm Văn L. ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An, đổ vào cửa định tiếp tục đốt nữa
Rất may là gia đình ông L. và mọi người xung quanh kịp thời phát hiện ngăn chặn nên may mắn không có hậu quả gì thêm.
Nguồn: soha.vn