Câu chuyện gia đình drama đỉnh cao từ Thành Đô (Trung Quốc) này khiến ai nghe cũng phải ngỡ ngàng. Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn đã căng thẳng rồi, nhưng ai ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ xíu mà lại dẫn đến kết cục không ai ngờ tới
Chuyện bắt đầu khi bà Cô (51 tuổi) đi chợ về, nghe tiếng cháu nội vài tháng tuổi khóc liền vội vàng chạy vào bế mà quên béng việc rửa tay.
Con dâu lúc đó đang pha sữa cho bé, thấy tay mẹ chồng còn dính đất sau khi nhặt rau nên nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mẹ rửa tay trước rồi bế cháu nha, con nhỏ quá, sức đề kháng yếu lắm".
Vậy mà lời nhắc này lại như đổ dầu vào lửa. Bà Cô bùng nổ luôn, nghĩ rằng con dâu chê mình bẩn, coi thường mình. Từ đó hai bà cháu lời qua tiếng lại, không khí căng như dây đàn
Đúng lúc đó anh chồng tan ca về, nghe tiếng cãi nhau liền chạy vào can. Thấy con trai xuất hiện, bà Cô càng khóc to hơn, liên tục than thở rằng bị con dâu xúc phạm.
Mệt mỏi sau một ngày làm việc, anh chồng chỉ muốn mọi thứ yên ắng nên khuyên mẹ: "Việc rửa tay trước khi bế trẻ sơ sinh là chuyện bình thường mà mẹ, không đáng tranh cãi đâu ạ".
Nghe vậy bà Cô càng tức, mắng con là "có vợ quên mẹ", nuôi lớn giờ lại đứng về phía vợ. Không dừng lại ở đó, bà còn ném đồ đạc, chửi bới ầm ĩ và kéo cả nhà thông gia vào drama nữa
Và rồi điều không ai ngờ tới đã xảy ra - anh con trai mất kiểm soát, tung một cú đấm vào mặt mẹ ruột. Cú đánh khiến bà bị gãy sống mũi, giám định xác định thương tích mức độ nhẹ cấp II theo quy định của Trung Quốc.
Nằm trên giường bệnh, đau đớn và uất ức, bà Cô tìm đến truyền thông kể lại câu chuyện, tuyên bố sẽ kiện con trai, yêu cầu xử lý hình sự và chia tài sản luôn.
Lúc đầu netizen ai cũng nghĩ dù mẹ có sai thì con trai đánh mẹ gãy mũi vẫn là điều không thể chấp nhận. Nhưng khi phóng viên đào sâu hơn thì mới vỡ lẽ - hoá ra drama này đã tích tụ từ lâu rồi
Plot twist: Mâu thuẫn không phải từ hôm nay
Theo người thân tiết lộ, bà Cô là người cực kỳ nóng tính, thích kiểm soát và hay dùng lời lẽ nặng nề với người thân.
Anh con trai kể từ nhỏ anh đã thường xuyên bị mẹ mắng chửi. Mỗi lần ốm, bà nói anh là "đứa có số bệnh tật, khó sống lâu" (toxic vãi nha ).
Chuẩn bị thi đại học rồi, thay vì tạo điều kiện học hành, bà vẫn gọi bạn bè về nhà chơi mạt chược ầm ĩ, anh không có không gian nghỉ ngơi.
Đến lúc định cưới vợ, thiếu tiền đặt cọc mua nhà nên anh xin vay mẹ. Không những từ chối, bà còn mắng con là "đồ vô dụng" ngay trước mặt mọi người luôn
Người con trai chia sẻ tiếng cãi vã trong nhà gần như chưa bao giờ ngừng. Mẹ anh thường nổi nóng và có thể nhắc đi nhắc lại một chuyện suốt mấy ngày liền.
Sau quá trình hòa giải, hai mẹ con đồng ý nhượng bộ. Anh con trai bồi thường 15.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 54 triệu đồng) để chi trả viện phí và bù đắp tinh thần. Đổi lại bà Cô rút đơn kiện.
Tuy nhiên dù vụ việc khép lại về mặt pháp lý, mối quan hệ mẹ con đã không thể hàn gắn.
Chỉ vài ngày sau, anh chồng dắt vợ con và cả bố mình chuyển đi sống riêng, gần như cắt liên lạc với mẹ hoàn toàn.
Sau 6 năm: Hai người xa lạ dưới một mái nhà cũ
6 năm trôi qua, anh con trai cùng vợ con có cuộc sống riêng ổn định.
Còn bà Cô thì sống một mình. Mỗi lần thấy gia đình khác sum vầy bên con cháu, bà lại chạnh lòng vì mối quan hệ với con trai vẫn không thể hàn gắn
Câu chuyện gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Một bên cho rằng dù sao đánh mẹ ruột cũng không thể chấp nhận được, bất kể lý do gì. Bên kia lại nghĩ đây là hậu quả của những tổn thương tích tụ nhiều năm, chứ không đơn giản chỉ là chuyện "chưa rửa tay khi bế cháu".
Nguồn: soha.vn
Chuyện bắt đầu khi bà Cô (51 tuổi) đi chợ về, nghe tiếng cháu nội vài tháng tuổi khóc liền vội vàng chạy vào bế mà quên béng việc rửa tay.
Con dâu lúc đó đang pha sữa cho bé, thấy tay mẹ chồng còn dính đất sau khi nhặt rau nên nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mẹ rửa tay trước rồi bế cháu nha, con nhỏ quá, sức đề kháng yếu lắm".
Vậy mà lời nhắc này lại như đổ dầu vào lửa. Bà Cô bùng nổ luôn, nghĩ rằng con dâu chê mình bẩn, coi thường mình. Từ đó hai bà cháu lời qua tiếng lại, không khí căng như dây đàn
Đúng lúc đó anh chồng tan ca về, nghe tiếng cãi nhau liền chạy vào can. Thấy con trai xuất hiện, bà Cô càng khóc to hơn, liên tục than thở rằng bị con dâu xúc phạm.
Mệt mỏi sau một ngày làm việc, anh chồng chỉ muốn mọi thứ yên ắng nên khuyên mẹ: "Việc rửa tay trước khi bế trẻ sơ sinh là chuyện bình thường mà mẹ, không đáng tranh cãi đâu ạ".
Nghe vậy bà Cô càng tức, mắng con là "có vợ quên mẹ", nuôi lớn giờ lại đứng về phía vợ. Không dừng lại ở đó, bà còn ném đồ đạc, chửi bới ầm ĩ và kéo cả nhà thông gia vào drama nữa
Và rồi điều không ai ngờ tới đã xảy ra - anh con trai mất kiểm soát, tung một cú đấm vào mặt mẹ ruột. Cú đánh khiến bà bị gãy sống mũi, giám định xác định thương tích mức độ nhẹ cấp II theo quy định của Trung Quốc.
Nằm trên giường bệnh, đau đớn và uất ức, bà Cô tìm đến truyền thông kể lại câu chuyện, tuyên bố sẽ kiện con trai, yêu cầu xử lý hình sự và chia tài sản luôn.
Lúc đầu netizen ai cũng nghĩ dù mẹ có sai thì con trai đánh mẹ gãy mũi vẫn là điều không thể chấp nhận. Nhưng khi phóng viên đào sâu hơn thì mới vỡ lẽ - hoá ra drama này đã tích tụ từ lâu rồi
Plot twist: Mâu thuẫn không phải từ hôm nay
Theo người thân tiết lộ, bà Cô là người cực kỳ nóng tính, thích kiểm soát và hay dùng lời lẽ nặng nề với người thân.
Anh con trai kể từ nhỏ anh đã thường xuyên bị mẹ mắng chửi. Mỗi lần ốm, bà nói anh là "đứa có số bệnh tật, khó sống lâu" (toxic vãi nha ).
Chuẩn bị thi đại học rồi, thay vì tạo điều kiện học hành, bà vẫn gọi bạn bè về nhà chơi mạt chược ầm ĩ, anh không có không gian nghỉ ngơi.
Đến lúc định cưới vợ, thiếu tiền đặt cọc mua nhà nên anh xin vay mẹ. Không những từ chối, bà còn mắng con là "đồ vô dụng" ngay trước mặt mọi người luôn
Người con trai chia sẻ tiếng cãi vã trong nhà gần như chưa bao giờ ngừng. Mẹ anh thường nổi nóng và có thể nhắc đi nhắc lại một chuyện suốt mấy ngày liền.
Sau quá trình hòa giải, hai mẹ con đồng ý nhượng bộ. Anh con trai bồi thường 15.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 54 triệu đồng) để chi trả viện phí và bù đắp tinh thần. Đổi lại bà Cô rút đơn kiện.
Tuy nhiên dù vụ việc khép lại về mặt pháp lý, mối quan hệ mẹ con đã không thể hàn gắn.
Chỉ vài ngày sau, anh chồng dắt vợ con và cả bố mình chuyển đi sống riêng, gần như cắt liên lạc với mẹ hoàn toàn.
Sau 6 năm: Hai người xa lạ dưới một mái nhà cũ
6 năm trôi qua, anh con trai cùng vợ con có cuộc sống riêng ổn định.
Còn bà Cô thì sống một mình. Mỗi lần thấy gia đình khác sum vầy bên con cháu, bà lại chạnh lòng vì mối quan hệ với con trai vẫn không thể hàn gắn
Câu chuyện gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Một bên cho rằng dù sao đánh mẹ ruột cũng không thể chấp nhận được, bất kể lý do gì. Bên kia lại nghĩ đây là hậu quả của những tổn thương tích tụ nhiều năm, chứ không đơn giản chỉ là chuyện "chưa rửa tay khi bế cháu".
Nguồn: soha.vn