Chỉ vì chỗ ngồi xem bóng, Chủ tịch xã giật tóc đánh dân giữa thanh thiên bạch nhật

BiTutu1790

New member
c6859ee061a7ce722d61.jpg


Ơ kìa, chỉ vì tranh cãi chỗ ngồi xem bóng đá thôi mà một người dân bị Chủ tịch xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà, TT-Huế) túm tóc hành hung và cho lực lượng chức năng còng tay giải về trụ sở luôn. Drama chưa dừng lại ở đó, một cán bộ xã vào can ngăn còn bị ông chủ tịch này đập luôn mũ cối vào đầu nữa chứ

074938983ce7eaab0598.jpg


Không vừa lòng là... còng tay liền tay

Sáng 1/4, anh Nguyễn Duy Hiếu (trú xã Hương Vinh, Hương Trà) gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng về hành vi hung bạo và cửa quyền của ông Nguyễn Văn Bổn - Chủ tịch UBND xã Hương Vinh.

Anh Hiếu kể lại: Khoảng 14 giờ chiều 31/3, xã Hương Vinh tổ chức giải bóng đá giữa các thôn. Đang xem bóng tưng bừng thì ông Hoàng Dũng - thành viên BTC yêu cầu dân trật tự, không thì sẽ "lùa" hết ra ngoài sân.

Nghe từ "lùa" mà anh Hiếu thấy không ổn liền phản bác: "Chúng tôi là người chứ có phải gà, vịt đâu mà anh bảo là lùa". Hợp lý mà nhỉ?

Ông Dũng cho rằng Hiếu có hành vi chống đối nên hai bên lời qua tiếng lại. Bất ngờ Chủ tịch xã Nguyễn Văn Bổn chạy đến túm tóc Hiếu xốc ngược về phía sau và lệnh cho lực lượng chức năng còng tay luôn. Nhưng trước phản ứng của dân, lực lượng bảo vệ cũng không dám ra tay.

Đến giờ giải lao, anh Hiếu tới trao đổi với ông Bổn: "Anh em mình cùng địa phương, tại sao lại làm thế, còn gặp nhau nữa mà". Ai dè ông Bổn cho rằng bị xúc phạm, tiếp tục lệnh công an viên xã còng tay, áp giải Hiếu về tạm giữ tại trụ sở xã luôn

Thấy việc bắt bớ vô lý quá, dân phản đối gay gắt. Người nhà anh Hiếu phải phản ánh lên Công an thị xã Hương Trà. Cầu thủ đội bóng thôn Thủy Phú nơi Hiếu cư trú còn đồng loạt cởi áo dọa bỏ trận hẳn.

Đến khoảng 15 giờ chiều, ông Bổn mới lệnh cho công an tháo còng, thả Hiếu về nhà...

Sáng 1/4, anh Nguyễn Duy Hiếu bức xúc: "Chỉ là lời nói qua lại, tôi không có hành vi chống đối ban tổ chức hay gây rối, phá hoại trận đấu, nhưng ông Bổn giật tóc, cho người còng tay giải về trụ sở xã như tội phạm trước hàng nghìn người, nhục nhã và bất công lắm".

Đánh luôn Bí thư chi bộ thôn

Theo bản tường trình gửi Đảng ủy xã Hương Vinh sáng 1/4 của ông Cao Văn Cường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, kiêm Bí thư chi bộ thôn Thủy Phú: Khi chứng kiến anh Hiếu bị còng tay, ông Cường tới can ngăn.

Thế mà ngay lập tức, ông Bổn chụp chiếc mũ cối đang đội đánh thẳng vào đầu ông Cường. May mà trúng phải mũ bảo hiểm, cú đánh trượt xuống tay ông Cường, làm rơi chiếc điện thoại di động.

"Cuộc họp sáng nay, tôi đã thông cảm cho anh Bổn rồi. Nhưng là cán bộ xã, anh Bổn không nên làm thế", ông Cường nói. Trước cách hành xử của Chủ tịch xã, người dân thôn Thủy Phú phản ứng dữ dội luôn.

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng ủy xã Hương Vinh, ông Nguyễn Văn Toàn thừa nhận, ông Bổn có cho người còng tay anh Hiếu và trực tiếp dùng mũ cối đánh ông Cường. "Anh Bổn làm thế là trật (sai) rồi. Đây là một sự việc đáng tiếc", ông Toàn nói.

558fbe8d49329c010c9a.jpg


26e602fcff5ad0fa3c3d.jpg


ca59d5fb14155bed2578.jpg


2f3e49ca545041850c4c.jpg


c524599daaa26e9e0fbd.jpg


173b31642757e0b0c425.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top