Chỉ vì câu nói vu vơ mà nạn nhân phải sống thực vật cả đời

7a9bff7af7d4f37e6c08.jpg


Ngày 11/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bác Trần Văn Thuần (60 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) về tội "Giết người". Nạn nhân là anh Trần Hệ D (sinh năm 1987) và câu chuyện phía sau khiến ai nghe cũng phải thở dài

f29e3926ef9886b4c04c.jpg


Theo hồ sơ vụ án, năm 2014 anh Trần Hệ D làm nghề thu mua phế liệu và đặt kho gần trang trại của bác Thuần. Vấn đề nảy sinh khi anh D thường xuyên đốt phế liệu, vỏ cao su, vỏ nhựa để lấy lõi đồng ngay gần đó, gây ô nhiễm nặng nề.

Bác Thuần nhắc nhở nhiều lần, hai bên cãi vã và mâu thuẫn cứ thế tích tụ dần

Sự việc leo thang vào sáng 6/12/2020. Khi bác Thuần đang thay ắc quy cho xe máy trước cửa nhà, anh D đi ngang qua và nói câu: "Cho chó cắn nhau đi". Bác Thuần cho rằng mình bị chửi nên bực tức nhưng lúc đó chưa phản ứng gì.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đi làm về gần thôn Mai Đoài, bác Thuần thấy anh D đang nói chuyện với 2 người khác. Vẫn còn bực về việc sáng nay, bác Thuần nảy sinh ý định "dạy cho một bài học"

Theo tài liệu điều tra, bác Thuần về trang trại lấy dao rựa chặt cây rồi tiến đến gần anh D. Khi cách khoảng 1 mét, ông vung dao chém một nhát từ trên xuống trúng đầu anh D. Chưa dừng lại, bác Thuần tiếp tục chém liên tiếp 6 nhát vào vùng miệng, mũi, gò má trái, thái dương trái và đỉnh đầu của nạn nhân. Anh D bất tỉnh ngay tại chỗ

Sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh D may mắn không tử vong. Tuy nhiên kết quả giám định y khoa khiến ai cũng xót xa: anh bị chấn thương sọ não, hàm mặt nghiêm trọng, hiện đang sống thực vật với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 99%

HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bác Trần Văn Thuần mức án tù chung thân về tội "Giết người". Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân hơn 500 triệu đồng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top