MeoXinh8391
New member
Trời ơi, chỉ vì cái nhìn mà drama leo thang kinh hoàng thế này!
Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra và truy bắt hung thủ dùng dao đâm chết một người và làm một người khác bị trọng thương xảy ra tại nhà trọ số 29/6, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.
Theo những người cùng dãy trọ kể lại, vào khoảng 22h tối 12/9, có một thanh niên (chưa rõ danh tính) đến thăm mẹ ruột sống ở khu trọ. Khi anh chàng này đi ngang qua phòng trọ của Nguyễn Văn Vũ và người em bà con là Nguyễn Văn Định (cùng sinh năm 1992, quê Bắc Giang) đang ở chung.
Thấy có người lạ đi vào xóm trọ nên anh Vũ nhìn theo - một phản ứng bình thường mà ai cũng có. Nhưng không ngờ, cho rằng mình bị "nhìn đểu", nam thanh niên quay sang hỏi: "Mày nhìn ai vậy?". Anh Vũ đáp trả: "Tao nhìn mày".
Và từ đây bi kịch bắt đầu... Nghe câu trả lời của anh Vũ, nam thanh niên này chạy về phòng trọ của mẹ ruột cạnh đó lấy con dao ra. Lúc này hai bên tiếp tục cự cãi vài ba câu thì hung thủ đâm một nhát dao thấu tim khiến anh Vũ gục tại chỗ. Sau đó hắn ta tiếp tục đâm anh Định một nhát khiến anh này trọng thương.
Dù bị thương nặng nhưng anh Vũ cố lết sang đến phòng bên cạnh. Phát hiện sự việc, những người trong xóm vội đưa anh Vũ và Định đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Đoàn 4. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Vũ đã không qua khỏi.
Lợi dụng lúc mọi người đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nguồn: soha.vn