Ôi trời ơi, chỉ vì bị bạn nhắc nhở đi làm muộn mà anh Hồng đã nổi khùng dùng xà beng đâm thẳng vào sườn bạn mình, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ luôn
Trưa 9/7, Trung tá Nguyễn Văn Hòa - Đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Nghi Phú (TP. Vinh) vừa xảy ra một vụ án mạng siêu kinh hoàng.
Cụ thể thì khoảng 7h30 sáng 9/7, trong lúc đang xây nhà cho gia đình ông Mạnh Xuân Hương (trú xã Nghi Phú), ông Lê Văn Hồng (sinh năm 1965) và ông Nguyễn Ngọc Hòa (sinh năm 1966, cùng trú xã Nghi Vạn) đã xảy ra mâu thuẫn.
Và rồi drama bắt đầu từ đây... Ông Hồng đã cầm xà beng đâm một cái luôn vào sườn trái ông Hòa. Cú đâm này khiến ông Hòa gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, ông Hồng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, đội hình sự Công an TP. Vinh phối hợp cùng phòng PC45 Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ ban đầu để truy bắt đối tượng.
Đồng thời, một tổ công tác đã trực tiếp về gia đình vận động người thân kêu gọi ông Hồng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đến 10h sáng cùng ngày, sau hơn 2 giờ đồng hồ gây án, đối tượng Hồng đã ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Hồng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai thì hóa ra ông Hồng và ông Hòa là bạn của nhau và cùng làm chung thợ xây cho gia đình Mạnh Xuân Hương.
Sáng 9/7, ông Hồng đi xây muộn. Khi đến nơi làm việc, ông Hồng bị ông Hòa nói "đi làm muộn vậy thì về đi"
Bực tức vì câu nói khó nghe này của bạn, ông Hồng liền vớ cây xà beng dài 60 cm đâm một cái vào người ông Hòa. Cú đâm trúng sườn trái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ luôn
Nguồn: soha.vn