ThoGirl449
New member
Đây chắc chắn là màn giới thiệu bố "có một không hai" trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia rồi các bạn ơi!
Cụ thể mới đây trên fanpage của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã đăng tải đoạn video về màn giới thiệu bố của thí sinh Trần Văn Thắng (THPT Mê Linh, Hà Nội) tại cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý 4 (phát sóng ngày 18/8). Clip nhanh chóng gây bão mạng xã hội, chỉ sau một ngày đăng tải đã "ẵm" về hơn 120 nghìn lượt like, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận dưới bài đăng luôn!
Nghe có vẻ wholesome đúng không? Trong phần giới thiệu bản thân, bạn Thắng đã chia sẻ ngoài mục đích giao lưu học hỏi và chinh phục đỉnh Olympia ra thì còn muốn thực hiện ước mơ "đưa bố lên sóng Đài truyền hình quốc gia". Nghe mà thấy cảm động ghê!
Để đáp lại nguyện vọng ấy, hai MC của chương trình đã ngỏ lời chào đến bố của thí sinh, và cũng từ đây "drama" bắt đầu xảy ra luôn nè!
Máy quay của chương trình đã có một sự nhầm lẫn "trời ơi đất hỡi" khi lia ống kính về một người đàn ông đeo cặp kính khá ngầu và đang cười tươi rói. Thậm chí anh này còn giơ tay chào khán giả rất nhiệt tình nữa chứ! Tưởng đây là bố của Thắng, hai MC đã dành lời khen "sương sương" cho màn chào hỏi rạng rỡ này.
Plot twist! Ngay lập tức, Văn Thắng tỏ vẻ ngượng ngùng và lên tiếng đính chính: "Nhầm rồi" . Màn "nhầm nhọt" này khiến khán giả tại trường quay lẫn cư dân mạng cười không ngớt luôn á! Và để "fix bug", ekip đã phải hướng máy quay về phía ông bố thực sự của thí sinh. Cuối cùng thì ước mơ lên sóng truyền hình của bố bạn Trần Văn Thắng cũng thành hiện thực rồi!
Người đàn ông "cool ngầu" mà máy quay chương trình đã nhầm lẫn là phụ huynh thí sinh.
"Nhầm rồi".
Và đây mới chính là người bố có ước mơ lên sóng truyền hình!
Đoạn clip này sau khi đăng tải lên fanpage chương trình đã nhanh chóng thu về lượng tương tác khủng với hơn 120 nghìn lượt cảm xúc, hơn 10.000 bình luận và 7.500 lượt chia sẻ. Dù không chiến thắng tại cuộc thi nhưng có lẽ Thắng cũng đã có kỷ niệm để đời với Olympia rồi nhỉ!
Nguồn: kenh14.vn