Chỉ vì 10kg gạo, con trai ra tay sát hại mẹ ruột - drama gia đình kinh hoàng ở Ấn Độ

CrushMeoHN

New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà lạnh người luôn á! Một anh chàng ở Ấn Độ đã làm điều không thể tưởng tượng nổi chỉ vì... không xin được gạo từ mẹ mình.

Vụ việc "chấn động" diễn ra vào hôm thứ Năm tại Saratchandrapur, bang Odisha, Ấn Độ. Một người đàn ông đã bị cáo buộc sát hại mẹ ruột của mình chỉ vì không được cho gạo. Nghe mà sốc á!

Theo India Today đưa tin, nạn nhân là bà Raibari Singh đã bị con trai là Rohidas Singh tấn công bằng rìu. Chị đã tử vong tại chỗ do thương tích quá nặng và mất máu quá nhiều. Thương tâm quá đi...

e1427dd924430cdbffaf.jpg


Phía nhà chức trách cho biết, gia đình này từ trước đã có nhiều mâu thuẫn lắm rồi. Không ngờ một cuộc cãi vã về chuyện đòi 10kg gạo lại dẫn đến bi kịch kinh hoàng như vậy khi Rohidas xung đột với mẹ mình.

045b2dd69b9f80c32143.jpg


Sau khi gây án, Rohidas được cho là đã cố tự tử nhưng may mắn thất bại. Hiện anh ta đã được đưa đến Trường Cao đẳng Y tế và Bệnh viện PRM để điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát.

Laxmikant Singh, anh trai của Rohidas - người đang làm công nhật, là người phát hiện ra vụ việc sau khi về nhà và đã báo ngay cho cảnh sát biết.

"Rohidas đã xin mẹ mình 10kg gạo. Khi bà từ chối, anh ta dùng rìu tấn công mẹ sau đó cố gắng tự sát bằng vũ khí sắc nhọn", một sĩ quan cảnh sát cấp cao chia sẻ. Ông còn cho biết thêm: "Cảnh sát đã thu giữ vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công. Các cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top