Chuyện nghe vô lý nhưng có thật: bà Vân cầm đầu đường dây sản xuất bột ngọt, bột giặt giả, mà các "cộng sự" thì toàn... người nhà. Con gái, con rể rồi cả chồng cũ đều vào cuộc luôn á!
Chiều 17/9, Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá điểm sản xuất, buôn bán bột ngọt, bột giặt giả nhãn hiệu với khối lượng lớn do Vũ Thị Minh Vân (49 tuổi, trú tổ 50 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) cầm đầu.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra thì từ đầu năm 2015 đến giờ, ở khu vực phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê có nhiều người dân mua phải bột ngọt, bột giặt chất lượng kém, được đóng gói giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Kiểu bạn tưởng mình mua hàng xịn mà thật ra là hàng "pha ke" đó
Sau khi điều tra, Công an TP Đà Nẵng phát hiện Vũ Thị Minh Vân và một số đối tượng có biểu hiện sản xuất, đóng gói, buôn bán các mặt hàng này.
Một trong những đầu mối tiêu thụ số hàng giả do Vân sản xuất là đối tượng tên Quân (trú 197 đường Trường Chinh, quận Thanh Khê).
Plot twist: Cả nhà đi giao hàng giả
Sau thời gian theo dõi sát sao, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt quả tang Quang Vũ Khánh Ngọc (con gái của Vân), Võ Văn Toàn (chồng của Ngọc), và Quang Vinh Đông (chồng cũ của Vân, hiện đã ly hôn) dùng xe máy chở 24 thùng bột ngọt giả đến nhà giao cho Quân. Cả team gia đình đi giao hàng luôn, drama quá đi!
Tang vật "khủng" không tưởng
Qua khám xét, Cơ quan Công an đã tạm giữ 2.730 gói bột ngọt hiệu Aone loại 100g; hơn 450g cùng 13kg nguyên liệu làm bột ngọt (chưa đóng gói); 120 gói bột giặt Omo, 130kg nguyên liệu làm bột giặt hiệu "Vì dân" và một số tang vật khác tại nhà của Quân.
Tại Cơ quan điều tra, Quân khai nhận đã đặt hàng cho Vân sản xuất 50 thùng bột ngọt loại 453,6g/gói với tổng số tiền trên 60 triệu đồng.
Mô hình kinh doanh "gia đình"
Sau khi nhận đơn đặt hàng, Vân sai con gái, con rể và một số người khác mua bột ngọt trôi nổi trên thị trường với giá rất rẻ về đóng gói nhãn hiệu Aone để giao cho Quân.
Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận sản xuất hàng trăm kg bột giặt giả nhãn hiệu Omo để bán ra thị trường. Mà điểm đặc biệt là vào năm 2010, lực lượng Công an cũng đã từng thu giữ gần 10 tấn bột ngọt, bột giặt giả tại nơi ở của đối tượng Vũ Thị Minh Vân rồi đó nha. Vậy mà vẫn tái phạm, hết cứu!
Nguồn: soha.vn