Nghệ sĩ Vân Dung - chị đẹp sinh năm 1975 mà ai cũng biết mặt từ sân khấu và truyền hình phía Bắc đó. Nhắc đến chị là nhớ ngay những vai diễn hài đỉnh cao trong Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Tính cách mạnh mẽ, lời thoại "chuẩn không cần chỉnh" cùng diễn xuất tự nhiên đã giúp chị ghi điểm trong lòng khán giả. Nhưng mà cũng chính vì quá nổi với hình ảnh hài hước, duyên dáng hoặc hơi "boss" nên chị dễ bị gắn mác chỉ giỏi vai hài thôi.
Rồi điện ảnh xuất hiện như một plot twist không ai ngờ tới! Vân Dung bắt đầu chinh phục màn ảnh rộng khá trễ so với nhiều người, nhưng cái nhanh mà chị lựa dòng phim kinh dị thì ai cũng phải trầm trồ. Quỷ Cẩu chính là lần đầu chị nhảy vào điện ảnh, đóng vai bà Thúy - người phụ nữ lam lũ, chịu đựng bao uất ức trong gia đình làm nghề mổ chó. Vai diễn này đòi hỏi diễn sâu về tâm lý, phải tiết chế chứ không dựa vào tiếng cười như trước kia nữa.
Plot twist nhất là chị Vân Dung từng nhận sợ ma nhưng lại... được mời đóng toàn phim kinh dị luôn Chị còn tự trêu là liệu có phải vì mình "xấu" nên hay được giao những vai cần makeup khắc khổ, ma mị không? Câu nói nghe vui vui nhưng thực ra đằng sau là quyết tâm thay đổi hình ảnh đáng nể. Trên màn ảnh rộng, chị sẵn sàng "phá" hình tượng, giảm makeup và chấp nhận những tạo hình nặng nề để phục vụ nhân vật.
Sau Quỷ Cẩu, chị tiếp tục "oanh tạc" với Quỷ Nhập Tràng và Quỷ Nhập Tràng 2. Nếu phần đầu cho thấy khả năng "nhập vai" kinh dị, thì những dự án sau càng mở rộng diện diễn xuất của chị. Tổng doanh thu ba bộ phim lần lượt khoảng 108 tỷ, 149 tỷ và 134 tỷ đồng, cộng lại vượt mốc 386 tỷ đồng luôn nha! (Đây là doanh thu phòng vé chứ không phải tiền vào túi chị Vân Dung đâu nhé, nhưng con số này chứng minh các phim chị đóng đều "bán chạy như tôm tươi" )
Nếu như sân khấu và truyền hình giúp Vân Dung build được thương hiệu qua tiếng cười, thì điện ảnh lại cho chị cơ hội flex khả năng "biến hình". Chị không cố gắng lặp lại hình ảnh quen thuộc mà chấp nhận bắt đầu ở một vùng đất mới hoàn toàn. Ngoại hình, makeup và tâm lý nhân vật đều được tiết chế theo câu chuyện. Chính sự khác biệt này giúp những vai diễn của Vân Dung không chỉ là "nghệ sĩ hài đóng phim kinh dị cho vui", mà thực sự là bước thử sức nghiêm túc với nghệ thuật thứ bảy.
Quan trọng hơn cả doanh thu, phim kinh dị giúp Vân Dung thoát khỏi "khung hình" diễn viên hài. Những nhân vật nhiều tổn thương, khắc khổ hoặc mang màu sắc bí ẩn cho phép chị tận dụng kinh nghiệm sân khấu theo một cách hoàn toàn khác. Khả năng xử lý biểu cảm, thoại và tâm lý tích lũy bao năm giờ trở thành "vũ khí" lợi hại khi chuyển sang những câu chuyện có vibe nặng nề hơn.
Nguồn: saostar.vn