SuaSaigon57
New member
Bạn sẽ sốc khi phát hiện ra rằng chỉ một tờ giấy hay đàn vịt qua đường cũng đủ cho thấy người Nhật đáng yêu cỡ nào đó!
Chúng mình đã nghe không biết bao nhiêu lần về người Nhật rồi, về việc họ coi trọng lòng hiếu khách và sự thân thiện lên đến mức nào. Dạo một vòng quanh các quán xá, nhà hàng ở đây, điều bạn bắt gặp sẽ là những nụ cười không rời môi, những cái cúi đầu kính cẩn như thể đang nói với bạn rằng "bạn siêu quan trọng luôn á" vậy đó!
Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của dân cư xứ sở mặt trời mọc đã trở thành điều ai cũng phải công nhận - nhưng nó đâu chỉ bộc lộ qua cung cách phục vụ khách hàng mềm mại như cánh hoa đào rơi trên núi Phú Sỹ đâu nhé, mà còn ở những khoảnh khắc cực kỳ đời thường như dưới đây nè:
Tờ giấy này thông báo gì vậy nhỉ? Cấm ăn trộm à?
"Của nhà trồng được nè. Ai đi qua mà thích thì cứ hái ăn nhé! Cẩn thận đừng ăn nhầm quả đắng là được!" - đây chính là nội dung của mẩu giấy viết bằng tiếng Nhật kia đó!
Khác hẳn với việc phải canh chừng vườn cây ăn quả như "giữ vàng" ở các nước khác, người Nhật lại chọn cách "vẽ đường cho hươu chạy" - không ngại gì mà mời luôn những người lạ trên đường cùng thưởng thức món quà xinh xinh này. Mẩu thông báo viết ngắn gọn, kèm theo là một chiếc kéo cán trắng được treo ngay ngắn trên hàng rào cho mọi người tiện lấy những trái cam mọng nước kia giải khát trong ngày nóng.
Đỉnh cao hơn cả là dù đã được mời ăn đàng hoàng rồi, nhưng cây cam vẫn còn chi chít quả, còn cây kéo thì vẫn chưa bay màu dù được đặt ở vị trí quá dễ... "mượn vĩnh viễn". Vậy mới thấy người Nhật vừa hiếu khách lại vừa có ý thức đỉnh cao biết bao!
Dừng xe làm gì giữa đường thế này?
Giữa đường phố sạch bong kin kít vào một ngày nắng đẹp tại Nhật Bản, với hai bên toàn là Rolex, Louis Vuitton đủ thứ, thì một anh cảnh sát bất ngờ ra hiệu cho các tài xế dừng xe. Nhưng mà làm gì vậy trời?
Hóa ra anh cảnh sát đang xin các tài xế nhường đường cho... một đại gia đình nhà vịt qua đường nè!
Với cử chỉ ân cần cùng những cái cúi đầu xin lỗi cực kỳ chu đáo với cả tài xế, anh cảnh sát đã giúp mẹ vịt - cùng cả đàn con lẽo đẽo theo sau - băng qua đường một cách an toàn. Mọi thứ diễn ra siêu mượt, và các xe trên đường cũng không hề bấm còi thúc giục đàn vịt, cứ để chúng thong thả qua đường thôi! Nhưng nếu không có sự trợ giúp của viên cảnh sát ân cần kia, chắc không biết chuyện gì đã xảy ra với "đại gia đình" này rồi đâu.
Cửa hàng không người bán hàng - chỉ có ở Nhật thôi!
Ai đã từng sống hoặc học tập tại Nhật chắc không còn lạ lẫm gì với những sạp hoa quả không có lấy một bóng người giám sát như thế này rồi đúng không? Toàn bộ việc mua bán đều dựa vào sự trung thực của khách hàng - cũng như lòng tin tưởng tuyệt đối của những người chủ tiệm luôn!
Quầy hàng tự phục vụ này nằm tại đảo Amami gần Okinawa, phía Nam nước Nhật. Trong cửa hàng bán các loại rau mùa hè phổ biến như ớt chuông, bí ngô, đỗ, dưa chuột.
Thường thì vào mỗi buổi sáng, những người nông dân Nhật sẽ mang rau củ quả vừa thu hoạch hôm qua ra bày bán ở các sạp ngay bên đường như trên. Họ để giá tiền bên cạnh sạp rồi lại đi làm việc khác. Khách vãng lai muốn mua sẽ tự chọn đồ và bỏ tiền vào một lon đựng xu được đặt ngay trước quầy. Cuối ngày, chủ cửa hàng chỉ cần ra dọn đồ thừa và mang tiền về.
Cách làm này đang được áp dụng siêu rộng rãi tại Nhật vì tiện lợi cộng với tiết kiệm chi phí cho cả người bán lẫn người mua. Bất ngờ ở chỗ, số tiền thu được chưa bao giờ thiếu lấy một xu, và chủ cũng chưa từng mất dù chỉ một hạt đậu khi quay lại kiểm tra gian hàng chiều chiều. Những sạp hàng không người này đã khiến toàn bộ du khách nước ngoài phải đặt câu hỏi lớn về việc Nhật Bản đã bỏ xa nhân loại ở mức độ nào trong lĩnh vực... trồng người rồi!
Tấm biển ghi: "Rau giá 100 yên/mớ". Đây là một cửa hàng khác của nông dân tại tỉnh Kagoshima, thuộc đảo Kyushu miền Nam nước Nhật.
Không chỉ rau mà hoa quả như quýt cũng được nhiều nông dân Nhật bán tại những cửa hàng không người kiểu này luôn nha!
Hình ảnh đẹp nhất World Cup 2018
Chia tay giải đấu World Cup năm 2018 sau trận thua đội tuyển Bỉ, các cầu thủ Nhật Bản đã để lại trong lòng người hâm mộ một hình ảnh không thể đẹp hơn chỉ nhờ... căn phòng thay đồ của mình.
Nhìn qua ai mà tin được đây là phòng thay đồ sau khi sử dụng, nhất là sau một trận bóng đá rực lửa vừa diễn ra nữa chứ? Thua sát nút 2-3, các cầu thủ xứ sở hoa anh đào không hề tỏ ra cay cú mà ngược lại còn tự mình... dọn sạch luôn căn phòng thay đồ hộ nhân viên lao công trước khi ra về. Thậm chí khi căn phòng đã láng mịn không còn một cọng rác, họ vẫn không quên để lại mẩu giấy nhỏ ghi chữ "Xin cảm ơn" viết ngay ngắn bằng tiếng Nga nữa!
Và không chỉ thầy trò huấn luyện viên Nishino khiến thế giới ngưỡng mộ với cử chỉ đẹp như này, mà các CĐV đất nước mặt trời mọc cũng để lại ấn tượng khó quên với nước chủ nhà Nga cũng như fan các quốc gia khác, khi luôn nán lại dọn sạch khán đài dù cho đội tuyển Nhật thua hay thắng:
CĐV Nhật Bản luôn nán lại dọn dẹp khán đài trước khi ra về, dù đội tuyển thua hay thắng đều vậy nha!
Và còn nhiều nhiều nữa những khoảnh khắc khiến người ta khó lòng quên được Nhật Bản - một đất nước luôn dễ mến và tràn đầy sự hiếu khách thấm sâu vào tư tưởng của người dân nơi đây. Quá đỉnh luôn!
Nguồn: kenh14.vn