Chỉ va chạm nhẹ trong quán nhậu, thanh niên bị đâm tử vong thương tâm

GauXanh46

New member
db941d8b34d9d2df91eb.jpg


Đau lòng quá mọi người ơi! Chỉ vì va chạm nhẹ trong lúc đi vệ sinh tại quán nhậu, anh Trần Hùng Lĩnh đã phải trả giá bằng mạng sống. Cô gái bị va chạm kể lại cho nhóm bạn nghe, rồi một thanh niên trong nhóm nổi máu côn đồ, đập vỡ chai bia làm hung khí đâm thẳng vào ngực anh khiến anh tử vong thương tâm

Chiều nay 31/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tích cực điều tra truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng này tại một quán nhậu gia đình.

8e0608d14bb7c9ad6e91.jpg


Theo thông tin ban đầu, tối 30/10, anh Trần Hùng Lĩnh (sinh năm 1992, quê Bình Định) đến quán nhậu gia đình nằm trên đường D2 nối dài (phường 25, quận Bình Thạnh) đoạn gần sân bóng Thiên Trường để ăn uống cùng một số người bạn.

Khi anh Lĩnh đi vệ sinh có đụng chạm nhẹ với một cô gái cũng đang ngồi nhậu với nhóm bạn trong quán. Sau đó, cô gái này kể lại chuyện vừa xảy ra cho nhóm bạn gồm 3 nam thanh niên đi cùng nghe.

Nổi máu côn đồ, một nam thanh niên trong nhóm lao đến đòi đánh anh Lĩnh nhưng được mọi người can ngăn nên tưởng chừng mọi chuyện đã giải quyết xong. Cả hai nhóm lại tiếp tục ăn nhậu như không có gì xảy ra.

Đến khoảng 23 giờ khuya, nhóm của anh Lĩnh tính tiền định ra về thì nhóm thanh niên lúc nãy lại tiếp tục đến gây hấn.

Một nam thanh niên trong nhóm đi cùng cô gái bất ngờ đập vỡ chai bia đâm thẳng vào ngực anh Lĩnh khiến máu chảy xối xả Anh Lĩnh chạy được vài bước ra đường thì ngã gục.

Dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất máu quá nhiều.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, nhóm thanh niên gây án nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo của người dân, công an phường 25 và công an quận Bình Thạnh nhanh chóng cử lực lượng xuống điều tra truy bắt hung thủ.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top