Chỉ va chạm nhẹ tại hội chợ, 4 bố con cầm dao truy sát khiến 1 người tử vong

FanSusu6238

New member
20f7adf89201d6192917.jpg


Chỉ vì mâu thuẫn vặt vãnh ở hội chợ thôi mà 4 bố con ông Quang đã cầm dao đâm chết một người hoàn toàn không liên quan luôn, oan ức vô cùng!

Ngày 19-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự 4 bố con gồm: Thạch Quang (SN 1965), Thạch Hoàng (SN 1994), Thạch Quy (SN 1996) và Nguyễn Văn Thành (SN 1997, cùng trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích làm 1 người chết và 2 người bị thương. Trong nhóm này, Hoàng và Quy là con ruột, còn Thành là con nuôi của ông Quang.

Theo thông tin ban đầu thì tối 18-1, Hoàng, Quy và Thành đi chơi hội chợ tại xã Phước Tỉnh. Lúc đang vui vẻ chơi đùa, có người trong nhóm đã vô tình va phải một thanh niên tên Nam. Bực mình, Nam liền tát Thành một phát luôn.

Tức lắm rồi, Hoàng, Quy và Thành ra cổng hội chợ mua một con dao bấm, rồi về nhà lấy thêm 2 con dao nữa đi tìm Nam và rủ bố đi cùng luôn. Vụ này căng rồi!

03c8d31d7c9c1ae789eb.jpg


Khoảng 22 giờ cùng ngày, 4 bố con phát hiện Nam cùng một nhóm thanh niên đang ngồi ăn cháo vịt tại ấp Phước Hòa, xã Phước Tỉnh. Trong nhóm có anh Nguyễn Văn Nuôi (SN 1995), Võ Tân Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Thái Linh (SN 1991, trú tại huyện Long Điền) - những người hoàn toàn không liên quan gì. Thế mà bố con ông Quang vẫn lao vào dùng gạch đá tấn công luôn.

Nhóm của Nam hoảng sợ bỏ chạy, ông Quang và các con đuổi theo. Chạy được một đoạn thì anh Nuôi bị vấp ngã, rồi bị bố con ông Quang đâm gục tại chỗ . Linh và Thắng cũng bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top