Chị U50 tưởng đổi đời nhờ người tình online, ai ngờ mất trắng hàng trăm triệu

MiKiki5183

New member
41efd56d3cb7298eac05.jpg


Chuẩn bị đón năm mới 2017 rồi mà chị Đ.T.C (sinh năm 1964, sống ở TT Cát Tiên, H. Cát Tiên, Lâm Đồng) lại gặp vận đen. Cầm đơn trình báo đến công an, chị ngại ơi là ngại - tuổi này mà còn mơ mộng, nhưng tiền mất thì đau lắm!

Chuyện là ngày 10-12, chị C. lướt Facebook với tài khoản tên D.T.C thì kết bạn với một account tên Addison Jacobs.

Tên nghe fancy phết, ảnh đại diện nhìn cũng "tây tây" vậy mà lại biết tiếng Việt trơn tru luôn á! Hai người bắt đầu nhắn tin, chat chit qua lại cũng vui vui.

Anh chàng này tự giới thiệu tên Addison Jacobs, 42 tuổi, đang làm chỉ huy quân đội Mỹ tại thủ đô Kabul của Afghanistan, còn 2 tháng nữa là xuất ngũ về Mỹ sống.

Càng chat càng thấy có vibe, hai người nói chuyện ngày càng nhiều và ngọt ngào lắm nha! Anh Addison còn kể là đang độc thân, sống một mình vì bố mẹ và vợ đã mất hết rồi.

Anh ta nhắn toàn những lời ngọt ngào, tỏ tình luôn và nói muốn cưới chị C. khi nghỉ quân ngũ. Và đương nhiên rồi, anh sẽ đưa chị qua Mỹ sống chung luôn. Nghe xịn sò không?

Trước tình cảm anh Addison thể hiện, chị C. cũng xiêu lòng thật, cứ tưởng tượng viễn cảnh được sang Mỹ sống trong những ngày tháng sắp tới.

Đến ngày 28-12, Addison Jacobs nhắn tin báo với chị C. là trong thời gian làm việc tại Kabul, anh tích góp được kha khá tiền và tài sản đấy.

Theo lời anh Addison, ngày 29-12 anh sẽ chuyển công tác sang nơi khác.

Nghe vậy, chị C. động viên người yêu kiểu: "Anh đi đâu cũng được em ơi, miễn làm tốt, đến khi xuất ngũ hai đứa mình gặp nhau cho xong nỗi nhớ nhung". Sweet quá ha!

Nhưng mà anh Addison lại lo lắng, sợ không mang theo được hết tiền và tài sản vì có quy định, để vậy thì mất hết.

Rồi anh đề nghị chị C. cho số điện thoại và địa chỉ để gửi tiền cho chị giữ hộ, 2 tháng sau khi xuất ngũ anh sẽ bay sang Việt Nam gặp chị lấy lại tiền.

Tin tưởng người yêu, chị C. cho luôn địa chỉ và số điện thoại. Anh Addison hứa sẽ gửi 350.000 USD (tầm 8 tỷ đồng đó các bạn ơi! ) và một số quà siêu giá trị.

Sau khi trao đổi xong xuôi, anh Addison báo ngày 29 hoặc 30-12 kiện hàng chứa tiền và quà sẽ về đến Việt Nam.

Anh còn dặn kỹ là sẽ có nhân viên công ty vận chuyển liên hệ với chị C., lúc đó chị phải ứng trước một khoản tiền để đóng lệ phí nhận hàng.

Đúng hẹn, ngày 30-12, có một chị gọi điện cho chị C. từ số 0168.3512529, giới thiệu là nhân viên giữ kiện hàng, yêu cầu chị C. phải đóng lệ phí 366,5 triệu đồng để nhận kiện hàng từ Afghanistan.

Thấy số tiền lệ phí cao vãi, lúc đầu chị C. cũng phân vân, nhưng nghĩ đến những món quà người yêu gửi về thì chị nghĩ "thôi kệ, liều một phen".

Lo đi mượn anh em, hàng xóm, thậm chí vay nóng, chị C. gom đủ số tiền và 3 lần chuyển vào các tài khoản Ngân hàng Sacombank và BIDV Chi nhánh Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với tên chủ tài khoản là Phạm Thị Thu Hà.

Tiền lệ phí chuyển đi rồi nhưng chờ hoài không thấy kiện hàng nào được gửi đến, chị C. gọi lại số điện thoại của người xưng là nhân viên công ty thì... không liên lạc được. Lúc này mới nghi ngờ bị lừa, chị C. đến CAH Cát Tiên trình báo.

Chiêu lừa đảo kết bạn trên Facebook, tỏ tình yêu đương, hứa hẹn tặng quà rồi lừa tiền không phải mới nhưng vẫn có không ít người sập bẫy vì quá nhẹ dạ và ảo tưởng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top