Chị U50 tan vỡ hôn nhân vì 1 tấm hình họp lớp và dòng tin nhắn "nhạy cảm" gây sốc

Han2k61807

New member
Cái kết đau lòng chỉ vì một bức ảnh "vô tình" và dòng tin nhắn khiến anh chồng nổi đóa

Câu chuyện đang gây bão trên Xiaohongshu - nền tảng mạng xã hội hot hit ở Trung Quốc và nhận về vô vàn sự chú ý từ netizen.

Theo đó, chị Lý (U50 tuổi) ở Thẩm Quyến, Trung Quốc vừa đi họp lớp về thì bị anh chồng - ông Trần đòi ly hôn ngay và luôn. Lý do? Vì ảnh chị ngồi trong lòng người đàn ông khác, kèm dòng tin nhắn ba chữ thần thánh: "Lý sống hạnh phúc chứ?". Drama quá trời luôn!

1433e4db3f61f389ad7c.jpg


Chị Lý đã U50, có hơn 20 năm hôn nhân với ông Trần. Cả hai kết hôn muộn do sự sắp đặt của gia đình. Từ ngày "về một nhà", chị Lý hiếm khi tham gia tiệc tùng, họp lớp vì anh chồng tính ghen và... kiểm soát ác liệt. "Anh ấy rất tốt, yêu thương em nhưng lại sống kiểm soát quá. Anh ấy khá tự ti về bản thân và lo lắng vì trước đó em cũng có nhiều người thầm thương trộm nhớ. Cũng vì nghĩ đã lập gia đình nên em đành chiều theo ý chồng. Gần như chỉ tham gia tiệc tùng nếu có anh ấy đi cùng, còn nữa là chỉ đi làm, về nhà...", chị Lý tâm sự. Nghe mà thấy ngột ngạt quá chừng

Cho đến một hôm, nhân dịp mừng thọ cô giáo chủ nhiệm cũ, chị Lý xin phép chồng đi thì ông Trần vui vẻ gật đầu. Tuy nhiên, sau buổi tiệc mừng thọ ở nhà cô giáo, vì bạn bè tụ họp đông đủ, lại có nhiều người từ nước ngoài về nên cả lớp quyết định đi ăn và hát karaoke luôn, xem như họp lớp vì có khoảng 20 người. Được bạn bè rủ, chị Lý có chút do dự nhưng vì bị hối quá nên đã đi theo và quyết định... giấu nhẹm mọi chuyện với chồng. Uh oh, vấn đề bắt đầu từ đây rồi

Buổi họp lớp diễn ra cực vui. Trong bữa ăn, nhóm bạn cùng chơi trò nhớ lại kỷ niệm xưa - kể lại một kỷ niệm mọi người đều biết, ai không nhớ chi tiết thì thua - nhận hình phạt bị bôi son lên mặt.

Chị Lý thua khá nhiều lần. Có lần vì định chạy trốn, không muốn để bạn học thoa son lên mặt thì bị một bạn nam giữ lại, ôm chặt để chị nhận hình phạt. Trong cuộc chơi, mọi người đều xem đây là hành động bình thường, vui vẻ giữa những người bạn mà chẳng hề nghĩ nhiều. Các bạn cũng quay clip, chụp ảnh lại để gửi cho nhau xem, coi như kỷ niệm đẹp sau nhiều năm hội ngộ. Ai ngờ đâu...

Tối hôm đó, thấy vợ về muộn, mùi rượu nồng nặc, ông Trần liên tục tra hỏi nhưng chị Lý kiên quyết giấu chuyện đi họp lớp, chỉ nói do mải nói chuyện và hàn huyên với cô giáo nên về muộn.

Nhưng mà, vốn bản tính đa nghi nên đợi vợ ngủ, ông Trần đã lấy điện thoại kiểm tra. Khoảng 1 giờ sáng, ông thấy tin nhắn nhóm lớp gửi loạt ảnh, click vào xem thì tức giận đùng đùng khi phát hiện vợ mình "tình cảm" với người đàn ông khác.

Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc chị Lý ngồi trong lòng 1 bạn nam cùng lớp, xung quanh cũng có rất nhiều người đàn ông khác. Kiểm tra tin nhắn, ông Trần càng thêm nóng giận khi phát hiện tin nhắn từ một tài khoản mang ảnh đại diện đàn ông với dòng chữ: "Lý sống hạnh phúc chứ?". Úi giời ơi, đốt dầu lên mất rồi!

6870e2bd396db148849d.jpg


Với những hình ảnh, tin nhắn nêu trên, ông Trần ngay lập tức mặc định vợ đã lừa dối mình, có "gian tình" với người đàn ông khác. Suốt cả đêm, ông Trần không ngủ, lướt đọc tin nhắn trong nhóm lớp của vợ, kiểm tra tài khoản mạng xã hội của người đàn ông nhắn hỏi thăm vợ.

Đúng 6 giờ sáng hôm sau, chị Lý vừa tỉnh dậy, đi ra phòng khách liền nhận một bạt tai đau điếng từ chồng. Shock luôn! Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, ông Trần liền giơ điện thoại với màn hình là tấm ảnh chị Lý trong vòng tay một người đàn ông khác ra và hét lớn: "Cô giải thích thế nào về tấm ảnh này. Cô giấu tôi đi gặp tình cũ rồi ấm ức nói với anh ta sống với tôi tệ mạt thế nào à? Để tôi ly hôn cho cô vừa lòng đi tìm hạnh phúc mới".

Biết mình đã sai và để xoa dịu cơn ghen tuông của chồng, chị Lý thậm chí đã quỳ xuống, van xin chồng. Chị nói rõ lý do đó thật sự chỉ là trò chơi, tấm ảnh chỉ là mọi người đùa giỡn vui vẻ với nhau chứ không hề có gian tình như ông Trần nghĩ.

"Em cũng không biết sao Nam lại gửi tin nhắn cho em như vậy. Đó cũng là bạn học của em thôi. Em thề không có chuyện gì. Nếu anh không tin em có thể gọi điện để chứng minh", chị Lý vừa khóc vừa van nài chồng. Ông Trần vẫn chưa nguôi cơn giận, kiên quyết đòi ly hôn. Ông Trần cho hay vợ đã làm ông mất mặt, là không coi trọng ông. Các con của cặp đôi sau khi biết chuyện đã tới khuyên can bố nhưng không thành. Thương quá đi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top