Chị U34 có ít trứng nhưng vẫn muốn "đợi tuổi đẹp" để sinh con, bác sĩ nghe xong chỉ biết "facepalm" ‍♀️

TraCute

New member
Dịp đầu năm này, TS.BS Phan Chí Thành từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương có chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm về chuyện sinh con và "chọn tuổi đẹp"

Theo bác sĩ Thành, mỗi dịp Tết đến xuân về, các bác sĩ phụ sản và hiếm muộn lại gặp một "hiện tượng" rất đặc trưng của người Việt mình, khác hẳn với châu Âu hay châu Á khác - đó là nhiều cặp đôi cứ phải xem tuổi, xem năm có hợp với bố mẹ và gia đình không rồi mới chịu sinh con

Bác sĩ cho biết gặp rất nhiều bạn "tưng tửng" trì hoãn chuyện sinh con với lý do: "Không, cháu phải vài năm nữa đẻ thì mới đẹp bác ạ!"

Mới đây nhất, bác sĩ Thành vừa khám cho một chị sinh năm 1990, năm nay đã 34 tuổi rồi, cưới được 2 năm nhưng vẫn "xin hoãn có con" vì lý do "2-3 năm nữa cháu mới được tuổi thì cháu mới đẻ cơ bác ạ"

4bcbe58c256e8f0df72b.jpg


Plot twist là khi tiến hành khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ phát hiện chất lượng buồng trứng của chị này đã suy giảm rồi. Nếu cứ "chill" thêm 2-3 năm nữa thì việc có con sẽ càng khó khăn hơn nữa Bác sĩ đã khuyên nên sinh sớm, tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn tùy thuộc vào chị này.

Vị chuyên gia phân tích, việc chủ quan với sức khỏe sinh sản, cố chờ "năm đẹp" để sinh con thực sự là một điều đáng tiếc. Nhiều cặp vợ chồng khi còn có cơ hội có thai tự nhiên thì lại cố tránh thai vì chưa "được tuổi", đến khi muốn có con thì lại phải đi điều trị, tốn cả đống tiền thuốc thang

"Bác sĩ đồng ý với việc hai vợ chồng có kế hoạch mang bầu, nhưng ở đây sinh con phải dựa trên cơ sở khoa học chứ. Đó là buồng trứng mình còn tốt, còn dự trữ tốt hay không, nếu tốt thì để 2-3 năm nữa cũng được.

Nhưng nếu dự trữ buồng trứng kém rồi thì chúng ta không nên cứng nhắc và có niềm tin mù quáng quá. Các bạn nên nghe theo kế hoạch điều trị của bác sĩ vì đôi khi chúng ta sau này sẽ phải trả giá bằng rất nhiều tiền.

Sau này để có con có thể mất đến hàng chục, hàng trăm triệu, có người mất cả tỷ bạc mà đôi khi lại còn không được, thậm chí còn phải đi xin trứng từ người khác thì như vậy rất dở", BS Thành gợi ý.

Và ngược lại, bác sĩ Thành cũng kể về một "thảm họa" khác: sang năm Ất Tỵ này, có rất nhiều bệnh nhân đến khám và giục bác sĩ làm nhanh để có bầu đẻ luôn trong năm, vì họ "được tuổi" rồi nên muốn bác sĩ làm ngay lập tức ‍♀️

55f935e94093235c8953.jpg


Bác sĩ Thành giải thích: "Ví dụ để có bầu cho năm 2025, thì các cặp đôi cần chuẩn bị từ tháng 6/2024 rồi. Nhưng nhiều cặp đôi đến tận giờ mới đến khám và điều trị, nếu thuận lợi thì còn may mắn sinh được đúng kế hoạch. Tuy nhiên nhiều trường hợp hiếm muộn thì cần phải theo dõi, điều trị lâu dài, nếu cập rập vậy thì thực sự rất khổ cho các cặp vợ chồng và cũng thực sự là không kịp"

Chính vì thế, các ông bố bà mẹ tương lai, đặc biệt là các cặp vợ chồng khó có con, nếu muốn "chọn tuổi" cho con thì nên có kế hoạch sớm để dự phòng nhiều tình huống xảy ra nhé! Đừng để đến lúc muốn có con mà "lỡ dở" thì mới hối hận

5bccfd1d63a67dd8e602.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top