Lạ lùng chưa từng thấy! Một nữ tù nhân ở bang Tennessee, Mỹ vẫn còn sống sau khi bị tiêm đến 2 mũi thuốc độc tử hình – câu chuyện này nghe mà rợn người luôn
Christa Pike, 50 tuổi, là người phụ nữ bị kết án tử hình vì tội tra tấn và giết hại Colleen Slemmer, 19 tuổi – một bạn học cùng chương trình Job Corps ở Knoxville, từ năm 1995.
Theo hồ sơ điều tra, Pike và bạn trai lúc đó là Tadaryl Shipp đã dụ nạn nhân đến một khu rừng. Pike đánh đập và dùng dao rọc giấy cứa vào người Slemmer, trong khi Shipp (lúc đó mới 17 tuổi) thừa nhận đã khắc hình ngôi sao năm cánh lên cơ thể nạn nhân – kinh dị vô cùng!
Kết quả là Pike bị kết án tử hình, còn Shipp nhận án tù chung thân nhưng có khả năng được ân xá.
Plot twist không ai ngờ đến
Theo các luật sư của Pike trong hồ sơ pháp lý khẩn cấp mà tờ New York Times xem được, sau khi được tiêm đến hai mũi pentobarbital vào tối 30/9, chị này vẫn... không mất ý thức!
Theo báo cáo, bà ấy vẫn còn nhịp tim, vẫn ngáy rõ ràng và sau đó được đưa đến bệnh viện gần đó để chăm sóc.
Các quan chức bang Tennessee đã xác nhận với thẩm phán liên bang vào cuối ngày hôm đó rằng bà Pike đang được chăm sóc y tế.
Theo lời các nhân chứng truyền thông có mặt tại hiện trường, bà Pike vẫn tỉnh táo sau khi được tiêm thuốc, thậm chí còn hỏi nhân viên nhà tù về cảm giác ở cánh tay. Người ta vẫn nghe thấy tiếng bà ngáy sau tấm rèm kín trước khi các phóng viên được đưa ra ngoài – drama thật sự!
Quá trình pháp lý rối rắm
Ban đầu, Pike dự kiến bị hành quyết vào sáng 30/9, nhưng tòa phúc thẩm liên bang đã ra lệnh tạm hoãn để xem xét lập luận của luật sư về tiền sử bị lạm dụng tình dục và bỏ bê thời thơ ấu của bà chưa được trình bày đầy đủ.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ sau đó đã dỡ bỏ trở ngại, cho phép Tennessee tiến hành hành quyết vào tối cùng ngày.
Về sự cố này, Sở Cải huấn Tennessee khẳng định họ "đã tuân thủ mọi bước trong quy trình thi hành án tử hình hợp pháp, đã được thiết lập và được Văn phòng Tổng chưởng lý phê duyệt" – nhưng mà kết quả thì...
Không phải lần đầu tiên xảy ra
Đây là vụ hành quyết bất thành thứ HAI ở Tennessee chỉ trong năm nay thôi nha!
Hồi tháng 5, các quan chức cũng đã phải hủy bỏ việc tiêm thuốc độc đối với Tony Carruthers (bị kết tội bắt cóc và giết 3 người năm 1994), sau khi nhân viên thi hành án dành hơn một giờ cố gắng nhưng không thể đặt được đường truyền tĩnh mạch để tiêm pentobarbital.
Nguồn: soha.vn