Chị Trung Quốc nuôi gián còn cưng hơn nuôi con ruột

Kem2k6

New member
a3009c90dcbf292fcbca.jpg


Chị này nhìn đàn gián như nhìn đám trẻ con mới sinh, cute phô mai que luôn á

3b2dc91f4231f3f86ea2.jpg


Nuôi gián để làm thuốc và mỹ phẩm đang là ngành "hot hit" bậc nhất Trung Quốc rồi đó, nhưng chưa ai cuồng và chăm gián tận tâm như chị Yuan Meixia này đâu nha!

6eb22cce79cf7c96e782.jpg


Chị Yuan nuôi lũ gián trong một ngôi nhà cũ gần rừng ở làng, hàng ngày cho chúng ăn toàn đồ ngọt. Gián thường thấy là loại "Blattela germanica", nhưng giống chị nuôi là "americana Periplaneta" - loại thích ăn tinh bột và đồ ngọt nha.

Trần nhà và tường đều làm bằng bê tông cứng nhắc. Trời nóng như lò thì chị Yuan phun nước lên tường để hạ nhiệt cho đám gián, còn trời lạnh thì đốt lò sưởi ấm cho chúng luôn. Chị bảo lũ gián hoạt động sung nhất vào tối, lúc đó chúng đi kiếm ăn và... "yêu đương" Chị cho chúng ăn đều đặn lúc 6h chiều mỗi ngày.

057628cdd79679b8107b.jpg


Thực ra chị Yuan là nhân viên bán thuốc. Năm ngoái, xem TV thấy người ở tỉnh An Huy bán gián làm thuốc, chị quyết tâm bỏ mấy nghìn tệ và 1 tuần để học nghề nuôi gián. Chị còn mua 10 cân trứng gián với giá 10.000 tệ luôn á! Giờ đã có 100.000 con gián rồi, nuôi gián chính là công việc phụ kiếm thêm của chị đó.

136cbf2f19c48a0a6b51.jpg


Khi gián lớn rồi, chị Yuan dìm chết chúng trong thùng inox, sấy khô xong bỏ túi nilon, rồi bán cho nhà máy dược ở tỉnh An Huy. Chị nói gián Periplaneta americana khô đặc trị được bệnh ung thư đó! Giá bán 300-400 tệ nửa kg luôn. Trong 2 tháng, chị sản xuất được 5-10kg gián khô.

Chị Yuan trả lời phỏng vấn: "Lũ gián là con tôi, là những đứa bé sơ sinh đáng yêu. Giống như trẻ con, chúng cũng cần đủ dinh dưỡng mà!"

Nghe mà rợn người á nha!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top