TổngTàiMầmNon
New member
Nói về người anh hùng đời thường thì phải kể đến Phạm Thế Huy Hoàng (sinh năm 2001, thợ sửa xe máy tại Hải Phòng) - chàng trai mà cái tên liên tục được gọi suốt mấy ngày đầu tháng 6 vừa qua vì loạt hành động quá đỗi dũng cảm
Chưa đầy 1 tuần mà đã 2 lần "nhảy vào lửa" cứu người, nghe mà thấy cả nể luôn á!
Mới đây nhất, tối 6/6 trên VTV1, Huy Hoàng lại xuất hiện trong một bản tin về vụ cháy. Lúc đó anh đang đi đường, tình cờ thấy đám cháy thì không chần chừ, dừng xe lại liền và lao vào hỗ trợ các chiến sĩ PCCC xử lý tình huống.
Được hỏi về việc cứ nhảy vào những tình huống nguy hiểm thế, Hoàng tâm sự: "Trước giờ em cũng hay đi giúp đỡ nhiều người, nên đó là bản năng có sẵn của em rồi. Cứ thấy bất bình hay nguy hiểm là em vào cứu người ta thôi, không thấy sợ hay gì cả". Nghe mà respect cực mạnh!
Còn nhớ rạng sáng 2/6, tại khu vực trước cây xăng số 116 Lạch Tray (giáp ranh giữa phường Lê Chân và phường Gia Viên, TP Hải Phòng), một người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm 2 dao bầu tấn công người đi đường khiến ai cũng hoảng loạn.
Nạn nhân là chị N.T.L. (56 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo) đang đi xe máy thì bất ngờ bị đối tượng dùng dao tấn công. Theo Hoàng kể lại, chị bị ngã xuống đường và đối tượng tiếp tục lao tới đâm liên tục vào các vùng trọng yếu như mặt và cổ.
"Người phụ nữ bị giật mình, ngã xuống đường sau khi bị tấn công. Đối tượng lúc đó liên tục dùng dao nhắm vào vùng mặt và cổ để đâm. Chứng kiến sự việc, ai cũng hoảng sợ nên không dám tiến lại gần", Hoàng kể.
Và đây là lúc anh hero của chúng ta lên đồng! Trong khi tình hình căng thẳng, Hoàng nhanh trí chạy vào cây xăng gần đó mượn một bình cứu hỏa cỡ lớn. Anh ném mũ bảo hiểm để đánh lạc hướng rồi dùng bình cứu hỏa xịt thẳng vào mặt đối tượng để khống chế, buộc hắn phải buông nạn nhân ra
Nhờ hành động quyết đoán đó, chị đã được cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời. Theo Hoàng, nạn nhân bị nhiều vết thương ở mặt, cổ, bụng và chân, trong đó có các chấn thương nặng ở vùng mắt và mũi. May mắn là chị đã qua cơn nguy kịch rồi.
"Lúc đó tôi không kịp nghĩ đến sự nguy hiểm, chỉ tập trung tìm cách đánh lạc hướng đối tượng cứu người phụ nữ", Hoàng chia sẻ.
Toàn bộ sự việc được người dân quay lại và viral khắp MXH. Hành động dũng cảm của anh chàng nhanh chóng nhận về vô số lời khen ngợi từ netizen
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng gây án là Phan Tuấn Hưng. Dù không có mâu thuẫn hay quen biết gì từ trước, nhưng hắn đã bất ngờ dùng dao tấn công chị N.T.L. trên đường phố.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Gia Viên đã huy động lực lượng tới hiện trường để khống chế đối tượng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên, bị đối tượng dùng dao chống trả, chém trúng tay phải.
Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Ba cán bộ công an có tiếp xúc trực tiếp với đối tượng đã được tiêm thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV theo quy định.
Nguồn: kenh14.vn
Chưa đầy 1 tuần mà đã 2 lần "nhảy vào lửa" cứu người, nghe mà thấy cả nể luôn á!
Mới đây nhất, tối 6/6 trên VTV1, Huy Hoàng lại xuất hiện trong một bản tin về vụ cháy. Lúc đó anh đang đi đường, tình cờ thấy đám cháy thì không chần chừ, dừng xe lại liền và lao vào hỗ trợ các chiến sĩ PCCC xử lý tình huống.
Được hỏi về việc cứ nhảy vào những tình huống nguy hiểm thế, Hoàng tâm sự: "Trước giờ em cũng hay đi giúp đỡ nhiều người, nên đó là bản năng có sẵn của em rồi. Cứ thấy bất bình hay nguy hiểm là em vào cứu người ta thôi, không thấy sợ hay gì cả". Nghe mà respect cực mạnh!
Còn nhớ rạng sáng 2/6, tại khu vực trước cây xăng số 116 Lạch Tray (giáp ranh giữa phường Lê Chân và phường Gia Viên, TP Hải Phòng), một người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm 2 dao bầu tấn công người đi đường khiến ai cũng hoảng loạn.
Nạn nhân là chị N.T.L. (56 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo) đang đi xe máy thì bất ngờ bị đối tượng dùng dao tấn công. Theo Hoàng kể lại, chị bị ngã xuống đường và đối tượng tiếp tục lao tới đâm liên tục vào các vùng trọng yếu như mặt và cổ.
"Người phụ nữ bị giật mình, ngã xuống đường sau khi bị tấn công. Đối tượng lúc đó liên tục dùng dao nhắm vào vùng mặt và cổ để đâm. Chứng kiến sự việc, ai cũng hoảng sợ nên không dám tiến lại gần", Hoàng kể.
Và đây là lúc anh hero của chúng ta lên đồng! Trong khi tình hình căng thẳng, Hoàng nhanh trí chạy vào cây xăng gần đó mượn một bình cứu hỏa cỡ lớn. Anh ném mũ bảo hiểm để đánh lạc hướng rồi dùng bình cứu hỏa xịt thẳng vào mặt đối tượng để khống chế, buộc hắn phải buông nạn nhân ra
Nhờ hành động quyết đoán đó, chị đã được cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời. Theo Hoàng, nạn nhân bị nhiều vết thương ở mặt, cổ, bụng và chân, trong đó có các chấn thương nặng ở vùng mắt và mũi. May mắn là chị đã qua cơn nguy kịch rồi.
"Lúc đó tôi không kịp nghĩ đến sự nguy hiểm, chỉ tập trung tìm cách đánh lạc hướng đối tượng cứu người phụ nữ", Hoàng chia sẻ.
Toàn bộ sự việc được người dân quay lại và viral khắp MXH. Hành động dũng cảm của anh chàng nhanh chóng nhận về vô số lời khen ngợi từ netizen
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng gây án là Phan Tuấn Hưng. Dù không có mâu thuẫn hay quen biết gì từ trước, nhưng hắn đã bất ngờ dùng dao tấn công chị N.T.L. trên đường phố.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Gia Viên đã huy động lực lượng tới hiện trường để khống chế đối tượng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên, bị đối tượng dùng dao chống trả, chém trúng tay phải.
Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Ba cán bộ công an có tiếp xúc trực tiếp với đối tượng đã được tiêm thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV theo quy định.
Nguồn: kenh14.vn