Khi đang ở độ tuổi 20, các bạn nên cày cuốc chăm chỉ và định hướng rõ ràng những gì mình ưu tiên nhé!
Chị Bethenny Frankel - triệu phú tự thân đình đám - có lời khuyên cực thực tế cho hội 2x: "Cứ làm việc đi đã!"
Chị - người sáng lập thương hiệu lifestyle Skinnygirl - kể lại rằng gần đây có chia sẻ quan điểm này với một người bạn. Bạn chị đang lo lắng vì cô con gái 25 tuổi của bạn ấy cứ mải mê với công việc mà chẳng quan tâm đến chuyện kiếm người yêu.
"Tôi hỏi thẳng, vậy con bé nên làm gì? Kết hôn à? Theo tôi thì con bé nên cày cuốc thật nhiều. Con bé không có trách nhiệm phải lo chuyện lập gia đình gì cả, không phải trả nợ thế chấp và cũng chưa phải nuôi con nữa", Frankel, 51 tuổi, chia sẻ.
Bản thân chị cũng đã trải qua tuổi 20 với vai trò trợ lý sản xuất cho chương trình truyền hình "Saved by the Bell", trước khi khởi nghiệp với công ty tổ chức sự kiện tên là In Any Event. Công việc kinh doanh này nhanh chóng bay màu luôn á. Sang tuổi 30, khi tham gia show truyền hình thực tế siêu hot "Những bà nội trợ thực sự của thành phố New York", chị đã tung ra một sản phẩm - sau này được Frankel phát triển thành thương hiệu toàn cầu luôn đó.
"Khi đang ở độ tuổi 20, các bạn nên làm việc và xác định rõ ràng những gì mình ưu tiên", Frankel nhấn mạnh.
Theo chị Frankel, điều này không có nghĩa là giới trẻ không thể vừa thành công trong sự nghiệp vừa ổn định cuộc sống bằng việc lập gia đình đâu nha. Thay vào đó, chị cho rằng có một công việc mà bạn đam mê sẽ khiến bạn hấp dẫn hơn với "nửa kia" của mình đó
"Mọi người toàn lo lắng khi còn trẻ rằng phải kết hôn, phải tìm được người yêu. Nhưng mà những người xịn xò sẽ không thích một người không có sự nghiệp, không có sự độc lập riêng của họ đâu", nữ triệu phú bật mí.
Nếu bạn chưa biết chính xác mình muốn sự nghiệp như thế nào thì cũng đừng lo: Theo Frankel, nỗ lực và thái độ làm việc của bạn có giá trị hơn việc ổn định một nghề suốt đời nhiều. Chị chia sẻ, bản thân vẫn dựa vào những bài học từ công việc tổ chức sự kiện, dù đã không làm trong ngành đó một thời gian rồi.
"Những bạn trẻ vừa ra trường nghĩ rằng mình cần biết sẽ làm gì với cuộc đời. Chúng mình phải đi trên một con đường, nhưng không cần phải biết mình có đang đi đúng hướng hay không, bởi vì không có một con đường chuẩn chỉ nào cả. Tất cả những thất bại của tôi, những hướng đi sai lầm của tôi, có giá trị hơn bất cứ điều gì luôn".
Theo CNBN
Nguồn: kenh14.vn