Chị Tình và 3 con: Hành trình đau thương từ cạm bẫy buôn người đến cuộc sống lang thang

TepMoon5921

New member
1ed4841097171932b8f4.jpg


Năm 16 tuổi bị lừa sang Trung Quốc, ngày trở về chị dắt díu 3 con nhỏ, không một mảnh đất để sống - câu chuyện khiến ai nghe cũng phải xót xa

Mới đây, story về chị Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1968, ở thôn Kim Châm, Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng) viral trên mạng xã hội khiến netizen không thể kìm được nước mắt. Chị bị lừa sang Trung Quốc từ năm 16 tuổi, khi trở về Việt Nam thì dắt theo 3 đứa con nhỏ, sống cảnh không nhà không cửa, phải lang thang khắp nơi.

## Trở về mà không còn mẹ

Giữa tháng 7, phóng viên VTC News tìm đến xã Mỹ Đức - quê hương của chị Tình. Trong 2 gian nhà nhỏ từng làm tiệm cắt tóc, gội đầu (được chủ quán thương tình cho ở nhờ), 4 mẹ con chị đang sống tạm bợ để khỏi phải "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường".

"Em về nước được hơn 10 năm rồi mà vẫn chưa có chỗ ở cố định. 4 mẹ con em phải vạ vật khắp nơi luôn ạ. Giờ con gái thứ 2 đang ở tạm trong chùa ở xã Hoa Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

14cd49dac0c66cd8be4b.jpg


Chị kể lại trong nước mắt những ngày tháng cơ cực, 4 mẹ con sống lang thang không nơi nương tựa.

Con gái lớn 16 tuổi tuy chưa đủ tuổi lao động nhưng cũng phải đi làm kiếm tiền. Con trai út ở nhà với mẹ. Các con đáng lẽ phải đi học mà vì hoàn cảnh nên không được tới trường . Hôm nào trời nóng quá, tối đến mẹ con em phải ra nằm gốc chuối vì trong nhà nóng không chịu nổi", chị Tình tâm sự.

Theo lời chị kể, năm chị lên 1 tuổi thì bố hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ ở quê phải vất vả nuôi 5 anh chị em khôn lớn. Năm chị Tình 16 tuổi, có đôi vợ chồng ở xã khác rủ chị đi làm ăn ở Móng Cái, dặn đừng nói với gia đình.

Chị nghe theo, khăn gói theo họ với mơ ước đổi đời mà không kịp từ biệt ai. Đến khi tới thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), phải băng qua những con đường rừng núi, chị mới chợt nhận ra mình bị lừa nhưng không thể quay về được nữa

Chị bị gả cho một người đàn ông Trung Quốc ốm yếu, bệnh tật. Sinh cho ông ta 3 đứa con gồm 2 gái, 1 trai. Những ngày tháng nuôi con đầy đắng cay khi bị chồng và gia đình nhà chồng đánh đập, chửi bới, thậm chí bắt ngủ ngoài đống rơm.

Chị phải ôm 3 con đi ăn xin khắp nơi ở Trung Quốc. May mắn gặp được đồng hương, nhờ họ giúp đỡ, chị mới trở về được quê hương.

"Suốt những năm tháng ở đất khách quê người, chịu muôn vàn tủi nhục, em rất nhớ gia đình, nhớ mẹ. Ngày về mới biết mẹ đã mất từ lâu, lúc đó em buồn lắm . Nghe mọi người kể, khi em đi mà không từ biệt, cả nhà đi tìm khắp nơi, mẹ em khóc rất nhiều, mắt lúc nào cũng sưng húp.

Em từng định trình báo công an về việc bị lừa sang Trung Quốc nhưng tìm hiểu mới biết đôi vợ chồng lừa em năm xưa đang sống ở miền Nam mà không rõ địa chỉ cụ thể nên dần bỏ ý định.

Giờ em cũng muốn đi làm kiếm tiền, làm chỗ dựa cho các con nhưng bệnh viêm phế quản nên không làm được việc nặng, lại còn tốn tiền thuốc thang", chị Tình buồn bã.

48f86d5fd50bfd3f003c.jpg


4 mẹ con chị Tình sống tạm bợ trong 2 gian quán nhỏ ven đường làng, do người dân thôn cho mượn tạm.

Bốn anh chị của chị Tình người thì tàn tật, người đã mất, người cũng khó khăn lắm. Chị không có ai để nương tựa. Chính vì thế, hơn 10 năm nay người dân xã Mỹ Đức đã quá quen với hình ảnh người mẹ dắt các con hôm nay ở nhà văn hóa thôn Kim Châm, hôm sau lại ra nhà kho nằm...

"Mong muốn lớn nhất của em là có được mảnh đất để xây nhà. Em làm đơn gửi cơ quan chức năng xin hỗ trợ đất ở theo diện thân nhân liệt sỹ. Đơn gửi hơn 1 năm rồi mà đến giờ vẫn chưa có đất ở. Ba đứa con chưa đủ tuổi đi làm, em lại đau ốm thường xuyên. Em chỉ lo sau này em mất đi, các con bơ vơ không biết sống ở đâu", chị Tình vừa gạt nước mắt vừa nói lên tâm nguyện.

## Chính quyền lên tiếng

Trao đổi với phóng viên VTC News, bà Ninh Thị Thắm - Bí thư Chi bộ thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức cho biết, chị Nguyễn Thị Tình là con của liệt sỹ Nguyễn Văn Nội. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

"Địa phương cũng đã bàn, giao các cơ quan, đoàn thể quyên góp tiền giúp chị Tình xây nhà sau khi mua lại 56m2 đất của gia đình ông Ngô Văn Thảo năm 2018 với giá 30 triệu đồng. Nhưng sau đó chị Tình không đồng ý mua đất nên địa phương cũng gặp khó", bà Thắm chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết, chị Tình thuộc diện hỗ trợ thân nhân người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, mức hỗ trợ chị Tình nhận được là 40 triệu đồng/hộ nếu phải phá dỡ xây mới; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ nếu phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà.

Ngày 27/3/2018, tại Hội nghị thống nhất phương án giải quyết đơn của chị Nguyễn Thị Tình tổ chức ở xã Mỹ Đức, UBND xã đã đề nghị chị kiểm tra, nghiên cứu để thống nhất về vị trí, diện tích đất 56m2 cũng như kinh phí thanh toán chuyển nhượng đất với ông Ngô Văn Thảo (thôn Kim Châm). Tuy nhiên chị Tình chưa thống nhất được nên từ đó đến nay, lãnh đạo xã vẫn tiếp tục đối thoại với chị để tìm phương án hỗ trợ tốt nhất.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top