Chị Tiểu Dã lại comeback với một màn "troll" cả văn phòng khi biến CPU cùng quạt tản nhiệt máy tính thành bếp làm kem chiên ngay tại chỗ. Thề luôn, không gì là không thể với chị này!
Nói qua về kem cuộn kiểu Thái (hay kem chiên chảo lạnh) thì món này chill phết đó các bạn. Cách làm cũng khá artistic: rót hỗn hợp kem lỏng trộn với trái cây lên mặt chảo, đợi gần đông thì dùng hai cái xẻng đập đập, trộn đều cho kem sánh mịn màng. Khi hỗn hợp đông cứng lại thì lấy dao cuộn tròn khéo léo. Vậy là xong một món kem cuộn ngon mắt nhưng mà làm cũng khá công phu đấy nhé!
Tưởng đâu món kem phức tạp thế này không thể nào làm được ở văn phòng, thế mà chị Tiểu Dã vẫn "phá đảo" một cách xuất sắc!
Biến CPU thành bếp - chỉ có ở văn phòng chị Tiểu Dã
Văn phòng đâu có bếp, nhưng với chị thì "nhà nào cũng là nhà". Chị đã tháo luôn CPU và quạt tản nhiệt từ máy tính bàn, nối chúng lại với nhau rồi kết nối với các bo mạch từ key tổng. Lúc này CPU sẽ nóng lên, quạt tản nhiệt giúp tản nhiệt ra xung quanh và đủ để làm nóng chiếc chảo inox phục vụ cho việc chiên kem. Genius vãi!
Trình chiên kem của chị xịn như chef nhà hàng
Chỉ với một bình sữa chua, mấy trái cây sẵn trong tủ lạnh công ty, cộng thêm nửa chiếc bánh xốp xin từ bạn đồng nghiệp, chị Tiểu Dã đã làm ra được món kem cuộn chuẩn chỉnh. Cách chị dùng muỗng cắt trái cây, trộn kem, cuộn kem thành thục chuyên nghiệp chả kém gì các bác làm ngoài quán luôn!
Nhìn ngon mắt quá trời quá đất!
Món kem của chị Tiểu Dã trông vừa đẹp vừa hấp dẫn phải không nào? Tuy nhiên, nhiều netizen vẫn thắc mắc là dùng CPU làm bếp liệu có đủ nhiệt độ để làm nóng chảo và đông đá kem không nhỉ? Nhưng dù sao thì cũng phải công nhận rằng chị Tiểu Dã luôn sáng tạo và có những ý tưởng "out of the box" cực kỳ thú vị!
Nguồn: kenh14.vn