Chị tiếp viên xinh đẹp: Chớp nhoáng kết hôn sau 2 tháng, ly hôn xong chồng cũ "unfollow đời thực" luôn - đưa con 3 tuổi qua tận Mỹ

MamMoon6802

New member
16fb99cac486cc49bd3c.jpg


"Lúc mình đòi ly hôn thì chồng cũ đang ở Mỹ và đã đưa con mình theo rồi. Hai đứa bức xúc kiểu gì đó, cãi nhau drama lắm" – Loan Vương tâm sự đau lòng.

Mới đây, chương trình "Gõ cửa thăm nhà" vừa lên sóng với khách mời cực hot là "hoa hậu hàng không" Loan Vương nè. Chị sinh năm 1986, từng gây bão khi đoạt ngôi Hoa hậu Quý bà Quốc tế 2018 đấy. Hiện tại thì chị vẫn đang làm tiếp viên cho Vietnam Airlines luôn nha.

Tại chương trình, Loan Vương cho biết chị đang sống trong một căn hộ chung cư.

d8e958db5e5b582cb169.jpg


Về chuyện tình cảm drama xỉu nha xỉu, Loan Vương kể: "Mình lấy chồng năm 2014, đăng ký kết hôn năm 2015 sau khi sinh con xong rồi. Nhưng tới 2016, 2017 là hai đứa ly hôn luôn.

Mình quen chồng cũ kiểu định mệnh ấy. Gặp tình cờ rồi quyết định kết hôn chỉ sau có 2 tháng quen biết thôi á.

4e6bf801443f4eb51e13.jpg


Thời điểm đó, mình bị áp lực vì đã 27, 28 tuổi rồi. Mọi người cứ bảo tuổi đó mà chưa có chồng là ế luôn á. Vì bị pressure kiểu đó nên mình muốn kết hôn thật nhanh. Quyết định sai lầm là ở mình nên không trách ai được cả.

Tuy nhiên mình chỉ tiếc là vì đã quyết định sai lầm do bị ảnh hưởng từ lời ra tiếng vào của người đời quá. Bạn bè mình lúc đó ai cũng đã có gia đình, con cái hết rồi.

Mẹ mình là chị cả trong nhà và cũng là mẹ đơn thân. Mẹ lo cưới hỏi hết cho các em nhưng chính mẹ cũng chưa bao giờ có một đám cưới nào, nên mẹ cũng mong muốn con gái mình có đám cưới đàng hoàng.

Vì mong muốn của mẹ, lại thêm mọi người tác động nên mình quyết định cưới. Mong muốn của mình khi ấy là có một gia đình hạnh phúc thôi. Chồng cũ cũng rất thương yêu mình.

b508038f6337102cbd2f.jpg


Tuy nhiên trong quá trình sống chung thì hai đứa có những quan điểm trái ngược, không hợp nhau và quyết định tiến tới ly hôn.

Gia đình chồng cũ sống kiểu truyền thống nên không muốn mình đi làm, kêu nghỉ bay, nghỉ làm tiếp viên để ở nhà chăm con. Mọi người không hiểu là mình muốn được đi làm để được giao tiếp với mọi người, có những mối quan hệ bên ngoài xã hội, miễn sao mình vẫn chăm sóc chồng con là được mà.

Nhưng công việc của mình lại giờ giấc khác thường, phải đi bay nhiều ngày, nên không đảm bảo được nghĩa vụ của người con dâu trong gia đình là phải ở nhà chăm chồng con. Thời gian rất quan trọng luôn.

Khi mình đề nghị đưa đơn ly hôn thì chồng cũ đang ở Mỹ và đã đưa con mình theo cùng rồi. Hai đứa có bức xúc riêng nên giận dữ, tranh cãi, gây gổ với nhau.

Lúc đó con mình mới 36 tháng tuổi thôi, không được ở với con nên trầm cảm lắm luôn. Mình ra tòa để giành quyền nuôi con nhưng vì công việc là tiếp viên hàng không nên tòa phân xử mình không được quyền nuôi con.

Mình chấp nhận điều đó nhưng chỉ cần con mình ở Việt Nam để có thể thăm nó thôi. Mình lấy đâu ra tiền bay qua Mỹ thăm con mỗi tuần được chứ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top