Câu chuyện này mà nghe xong phải respect chị tiếp viên luôn á! Chị Shelia Fedrick, 49 tuổi, làm việc cho hãng hàng không Alaska Airlines đã kể lại khoảnh khắc cân não cứu một bé gái 14 tuổi khỏi tay bọn buôn người chỉ nhờ... một mảnh giấy nhắn trong toilet máy bay với dòng chữ "cháu cần giúp đỡ".
Theo Daily Mail đưa tin, mọi chuyện bắt đầu trên chuyến bay từ Seattle về San Francisco. Chị Fedrick để ý thấy một bé gái khoảng 14-15 tuổi ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là một ông chú ăn mặc bảnh trai, nhìn "chanh sả" lắm. Nhưng mà đây là điểm sus nè!
Bé gái có mái tóc vàng, mặt mày nhợt nhạt, trông kiểu mệt lử quá trời. Cái cảnh tương phản giữa hai người ngồi cạnh nhau khiến chị Fedrick nghĩ ngay "ơ ơ, sao kỳ kỳ vậy?".
Khi chị cố tiếp cận trò chuyện, chỉ có ông chú kia trả lời thôi, còn bé gái im re. Hơn nữa, ông ta cáu gắt và phản ứng dữ lắm mỗi khi chị Fedrick hỏi han gì đó. Red flag cmnr!
Chị Fedrick liền nghĩ ra một chiêu cực thông minh: ra hiệu cho bé gái vào toilet, nơi chị đã để sẵn một tờ giấy note trên gương. "Cô bé viết rằng mình cần giúp đỡ", chị Fedrick kể lại.
Ngay lập tức, chị báo cho cảnh sát mặt đất. Khi máy bay hạ cánh, các sĩ quan đã chờ sẵn tại cửa ra và bắt giữ tên buôn người đó luôn. Gã này sau đó phải ăn tù còn bé gái thì được giải cứu an toàn.
Plot twist cảm động là chị Fedrick chia sẻ trên WTSP rằng đến giờ chị vẫn giữ liên lạc với bé gái đó đấy! Hiện tại em bé đã lớn và đang bắt đầu cuộc sống đại học rồi. Ending có hậu quá đi mất
Nguồn: soha.vn