Chị "Tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất sau 5 năm làm YouTuber: Giờ không thức khuya cày video nữa, không sợ bị thay thế đâu nhaaa ✨

KiHong4203

New member
dfb51d32ae541d3d449a.png


Gần 5 năm cày YouTube, chị Lý Tử Thất dần nhận ra được đâu là thứ thực sự đáng giá với bản thân mình rồi đó các bạn ơi!

Tối ngày 28/2 vừa rồi, Đêm hội Sina Weibo 2020 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) với đủ thứ sao hot đổ bộ. Và đặc biệt, Lý Tử Thất - nữ YouTuber với tầm ảnh hưởng không chỉ ở châu Á mà còn toàn cầu luôn với những video về cuộc sống thôn quê siêu chill - đã ẵm trọn giải "Nhân vật hot Weibo của năm" về tay

Nhắc đến Lý Tử Thất là nghĩ ngay đến những nickname đỉnh cao như "tiên nữ đồng quê" hay "thần tiên tỷ tỷ". Nhắc đến Lý Tử Thất là nhớ ngay hình ảnh căn nhà nhỏ xinh giữa vùng quê yên bình với hai bà cháu, cô cháu gái xinh đẹp đã biến nơi đây thành vương quốc sáng tạo với khu vườn đủ loại cây trái, có thể cho ra vô số món ăn độc lạ khiến ai cũng phải "mê mệt"

6da083ceb9668c8f950a.jpg


Trải qua một năm 2020 nhiều biến động, người làm YouTube như Lý Tử Thất cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng chị vẫn cứ kiên trì drop video với content mới liên tục không ngừng nghỉ. Thời gian gần đây, "tiên nữ đồng quê" của chúng ta còn đang ấp ủ ý tưởng thực hiện một series video mới cực kỳ xịn nữa này!

Hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngắn giữa Sina và Lý Tử Thất để hiểu thêm về những khó khăn, kỳ vọng cũng như dự định sắp tới của cô nàng nhé!

e4ae6d636213522a2fea.jpg


Lý Tử Thất
• Tên thật: Lý Giai Giai
• Sinh năm: 1990
• Quê: Tứ Xuyên, Trung Quốc
• Nghề: YouTuber, blogger chuyên về ẩm thực và cuộc sống thôn quê
• Thành tích: Đạt kỷ lục Guinness thế giới "Người sáng tạo nội dung tiếng Hoa được nhiều người đăng ký nhất trên YouTube" với 14,1 triệu sub

Thỉnh thoảng lại phải đi công tác, điều gì ở nhà khiến bạn lo lắng và nhớ nhung nhiều nhất?

Chắc chắn là bà tôi rồi. Dù mấy chị tôi sẽ qua chăm bà nhưng lâu nay bà bị tôi "chiều hư" rồi, nên hơi quấn tôi

Trước Tết tôi cũng vừa gieo một loạt hạt giống mới như cà chua, cà tím, ớt... Cả đám mới nảy mầm thôi. Dạo này nhiệt độ trong nhà kính vào buổi trưa khá cao, nếu mấy chị không vén nilon lên thì dễ bị héo chết lắm, nên tôi cũng khá lo.

Vậy là ngày nào bạn cũng nhắn tin cho chị nhắc "Giúp em nhanh lênnn" à?

Haha đúng thế, tôi sẽ hỏi chị đã vén nilon che cho em chưa?

Đến với Đêm hội Weibo, bạn mong chờ điều gì nhất?

Tất nhiên là các người đẹp rồi. Ai mà không yêu cái đẹp cơ chứ.

Vậy có sao nữ xinh đẹp nào bạn đặc biệt yêu thích không?

Tôi thích rất nhiều người trong số họ nên chắc sẽ lén ngắm mỗi người một lúc. ✨

Ngoài việc chia sẻ các video mình đã thực hiện, mỗi khi lên mạng bạn thường làm gì?

Giờ điều ấn tượng nhất trong đầu tôi vẫn là đợt dịch Covid-19 bùng phát đầu năm ngoái. Khi đó, mỗi khi có thời gian, tôi đều mở điện thoại để check xem nguyên liệu của tôi được gửi đến đâu rồi. Tôi cũng đọc về các câu chuyện cảm động, các nhân vật dũng cảm khi tất cả mọi người cùng đồng lòng chống dịch.

Kỳ nghỉ Tết vừa rồi của bạn đã diễn ra như thế nào?

Tôi ở nhà tập vẽ thôi. Vì tôi không biết vẽ, vẽ không đẹp nên tôi cố gắng vẽ đi vẽ lại nhiều lần rồi vo cả đống giấy vứt xuống sàn, kết quả là bị bà tôi mắng Tôi thích trúc và sen, nên thường chỉ vẽ 2 thứ này.

bb9ba40063e5b9188e46.jpg


Bạn nghĩ đâu là thành tựu lớn nhất mình đã làm được trong năm qua?

Nói là thành tựu thì không đúng lắm, nó là một điều tôi cảm thấy ý nghĩa thì đúng hơn. Tôi đã hoàn thành được series "Nhất vật nhất sinh" kể về vòng đời của lúa gạo, lúa mì, cà chua, rau cải và đậu Hà Lan, sự chuyển hồi sinh mệnh của chúng lặp đi lặp lại. Đây là một series mà tôi ấp ủ từ rất lâu rồi, cũng coi như một tâm nguyện của tôi

Vậy gần đây bạn đang có kế hoạch cho một series nào mới không?

Có lẽ tôi vẫn sẽ làm thứ gì đó mà tôi thích thôi, chẳng hạn như văn hóa truyền thống, mỹ thuật… Con gái mà, lúc nào chẳng thích những thứ xinh xinh. Nói chung tới lúc đó mọi người sẽ biết thôi!

Thường mỗi tháng bạn sẽ cập nhật video mới một lần, vậy bạn mất bao lâu để hoàn thành một video?

Năm ngoái tôi ít drop video hơn một chút thật, tại thời gian làm video lâu hơn. Trước đây tôi toàn thức trắng đêm để edit cho xong video. Giờ thì tôi thấy sức khỏe vẫn quan trọng hơn cả, tôi không muốn thức khuya như ngày xưa nữa

Với từng video thì thời gian quay cũng khác nhau, ví dụ như các video về di sản văn hóa thì từ lúc tìm hiểu đến lúc ra thành phẩm cũng phải mất 1-2 năm. Trong khi đó đối với cây trồng thì sẽ có một quá trình từ nảy mầm, ra hoa, kết trái đến thu hoạch, mọi việc diễn ra trong thời gian khá dài. Đã làm video vòng đời kiểu này thì bạn không thể làm qua loa hay lười biếng được.

edbeb1747971f5b6442f.jpg


fb1dc3ba3481a8e4de2b.jpg


55c65ad758a0a4fad6d3.jpg


7793a7185ae868a46af4.jpg


Ngày nay, nhiều người thành thị thường phàn nàn rằng cuộc sống tẻ nhạt và họ không có hứng thú làm bất cứ việc gì cả. Trong khi đó bạn lại có vẻ rất có cảm hứng, bạn có lời khuyên nào dành cho họ không?

Tôi nghĩ trước hết bạn phải yêu nó đã, phải thích thứ gì thì mới làm được. Có như vậy, bạn mới đủ mạnh mẽ để sống sót qua đêm dài đằng đẵng, để không bỏ cuộc trước khi nhìn thấy ánh bình minh

Từ năm 2016 đến nay, bạn làm video đã hơn 5 năm, đã bao giờ bạn muốn dừng lại giữa chừng chưa?

Có chứ. Có đôi khi tôi nghĩ mình làm rồi bị người ta nói ra nói vào ồn ào như vậy có đáng không? Nhưng nghĩ lại, thật may vì những gì tôi làm đều là những thứ tôi thích làm và vẫn có rất nhiều người muốn xem các sản phẩm của tôi. Đôi khi tôi cũng cảm thấy bị "tắc" nhưng đọc comment động viên từ fan, tôi lại có động lực hơn

Càng ngày số lượng người tham gia sân chơi YouTube càng nhiều, bạn có sợ một ngày kia mình sẽ bị thay thế không?

Tôi nghĩ vấn đề bị thay thế không tồn tại ở đây. Dù có những người cũng quay video theo phong cách đồng quê hay thực hiện làm các đồ thủ công truyền thống, tôi nghĩ đây là một việc rất tốt. Ít nhất điều đó cũng khiến nhiều người biết rằng các vùng quê đẹp vô cùng. Nếu chỉ có mình tôi làm thôi, sự lan tỏa sẽ nhỏ lắm.



Bạn cảm thấy thế nào khi thấy mình lập kỷ lục Guinness thế giới với 14,1 triệu lượt đăng ký video YouTube vào đầu năm nay?

Cũng bình thường thôi, thực ra tôi đã đạt kỷ lục này vào tháng 7 năm ngoái. Lúc đó tôi cảm thấy vui hơn. Tôi không ngờ rằng một vinh dự to lớn như vậy lại có thể xảy đến với mình

Có rất nhiều fan quốc tế yêu thích các video của bạn. Bạn có ấn tượng với bình luận nào từ họ không?

Fan trong nước thường chụp màn hình các bình luận của cư dân mạng ở nước ngoài rồi inbox cho tôi, và tôi đọc được rất nhiều comment thú vị trong số đó. Ví dụ như mọi người hay nói tôi update trên YouTube chậm quá nên mọi người muốn vào Weibo của tôi để xem, nhưng họ không biết rằng Weibo tôi cũng update chậm chẳng kém

Vậy bạn có muốn tăng tần suất cập nhật video trong năm nay không?

Hy vọng tôi sẽ hoàn thành được điều này mà không cần thức khuya. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta không nên nói trước, dễ bước không qua lắm. (cười)

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top