Sau cả một thập kỷ "mất tích" trên màn ảnh, chị Thủy Tiên giờ đang ở trong khoảng lặng siêu dài trong hành trình nghệ thuật của mình nè! Hồi những năm 2000, ai cũng biết đến gương mặt quen thuộc của chị trong showbiz Việt - vừa hát hay vừa diễn xuất đỉnh. Nhưng giờ thì chị đã chọn cuộc sống kín tiếng, dần lui về hậu trường và xa rời những ánh đèn sân khấu rồi
Thật sự mà nói thì việc chị vắng bóng khiến nhiều người tiếc lắm luôn! Bởi vì trước khi về ở ẩn, chị từng có hành trình diễn xuất tuy không dài lắm nhưng để lại nhiều vai diễn khó quên trong lòng khán giả. Tính từ "Vợ Ơi... Em Ở Đâu?" - bộ phim điện ảnh ra mắt tháng 3/2016 (cũng là lần cuối chị xuất hiện trên màn ảnh), ca sĩ Thủy Tiên đã vắng bóng khoảng cả thập kỷ luôn đó!
Nhưng mà nếu tính từ giai đoạn chị còn đảm nhận những vai diễn dài hơi như Hoàng Yến trong "Bỗng dưng muốn khóc", Hồng Ngọc trong "Sóng tình" hay Bảo Yến trong "Ngôi nhà hạnh phúc", thì chị đã rời xa diễn xuất tận... 17 năm rồi nha!
Nhắc lại một chút, cơ duyên đưa chị Thủy Tiên đến với diễn xuất bắt đầu từ việc chị là ca sĩ. Dù không có gia tài vai diễn khủng lắm (chủ yếu là vai phụ hoặc khách mời thôi), nhưng chị vẫn ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất tự nhiên và có màu sắc riêng biệt. Chính cái duyên dáng đó giúp các nhân vật của chị để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả!
Năm 2008, chị Thủy Tiên góp mặt trong "Bỗng dưng muốn khóc" với vai Hoàng Yến. Nhân vật này là một cô gái nhà giàu kiểu đanh đá, tự phụ, xuất hiện bên cạnh Trúc của Tăng Thanh Hà. Dù thời lượng không nhiều, nhưng cách thể hiện tưng tửng, đỏng đảnh của chị đã giúp Hoàng Yến trở thành một trong những vai khách mời memorable nhất của phim. Phân cảnh mua sách theo cân cũng từng gây sốt lắm nha!
Cũng trong năm đó, chị đảm nhận vai Hồng Ngọc trong "Sóng tình". Đây là một trong số ít vai diễn dài hơi của chị, khi nhân vật được đặt trong câu chuyện về những bạn trẻ đứng trước đủ loại cám dỗ và lựa chọn trong cuộc sống.
Một năm sau (2009), chị xuất hiện trong "Ngôi nhà hạnh phúc" với vai Bảo Yến - một nhà thiết kế thời trang xinh đẹp, kiêu kỳ và thực tế. Đây chính là vai diễn truyền hình đỉnh nhất trong sự nghiệp diễn xuất của chị luôn! Nhưng "Ngôi nhà hạnh phúc" còn mang đến cho chị một dấu ấn quan trọng hơn nữa - đó là âm nhạc đó! Trong phim, chị tham gia sáng tác và thể hiện nhiều ca khúc, góp phần tạo nên vibe cảm xúc đặc trưng cho bộ phim. Những giai điệu như "Chợt là nỗi đau", "Em đã quên" hay "Quay về đi" từng gắn liền với ký ức của biết bao khán giả thế hệ 8X, 9X mà!
Song song với phim truyền hình, chị Thủy Tiên cũng từng thử sức ở điện ảnh nha. Năm 2008, chị chạm ngõ màn ảnh rộng với "Nụ hôn thần chết", đảm nhận vai Juliet Thủy Tiên. Sau đó, chị tiếp tục xuất hiện trong "Đẹp từng centimet" (2009) với vai cô gái chụp ảnh và tiếp tục góp mặt với tư cách khách mời trong "Những nụ hôn rực rỡ" (2010).
Đến năm 2016, chị trở lại với "Vợ Ơi... Em Ở Đâu?", đảm nhận vai Nguyệt Nga. Đây là lần xuất hiện gần nhất của chị trên màn ảnh tính đến hiện tại đó. Đáng nói là thay vì tập trung hoàn toàn vào diễn xuất, chị chủ yếu đảm nhận vai trò nhà sản xuất và chỉ tham gia một vai nhỏ trong phim thôi. Sau dự án này, chị không tiếp tục đóng phim nữa. Khoảng cách giữa chị Thủy Tiên và màn ảnh vì thế ngày càng xa, cho đến khi chạm mốc khoảng một thập kỷ luôn!
Những năm gần đây, chị gần như không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động nghệ thuật trước công chúng nữa. Chị lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, dành sự quan tâm cho gia đình và nhịp sống riêng thay vì tiếp tục duy trì tần suất xuất hiện như trước.
Dù vậy, những gì chị Thủy Tiên từng tạo dựng trong âm nhạc và màn ảnh vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả đó! Từ những vai diễn như Hoàng Yến, Bảo Yến đến các ca khúc gắn với "Ngôi nhà hạnh phúc", tất cả đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều người trong những năm 2000. Chính những dấu ấn đó giúp chị duy trì sự hiện diện theo một cách rất riêng, dù đã nhiều năm không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng nữa rồi
Nguồn: saostar.vn