Chị Thương "2 lần có bầu không cần quan hệ": Hơn 400 người kéo đến nhà cầu cứu, sự thật phía sau gây sốc

SunBibi

New member
7af22b5cbda46b2ebcd3.jpg


Tính đến tháng 9/2021, con số lên tới 290 người từ 32 tỉnh thành khắp cả nước và gần 150 người từ nước ngoài đã đổ về "Nhà Chúa cha" của chị Thương để... chữa bệnh. Nghe hơi sợ rồi đó các bạn ơi!

Theo kết quả điều tra của Công an Lâm Đồng, với niềm tin mù quáng cộng thêm sự "buff" từ linh mục Nguyễn Chu Truyền, nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc" đã có những hoạt động cực kỳ xa rời giáo lý của Giáo hội, khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương trở nên phức tạp. Đáng lo hơn, nhóm này nhận chữa mọi thứ bệnh, từ nhẹ đến nặng, thậm chí cả những bệnh được coi là "vô phương cứu chữa" như ung thư, HIV-AIDS, hay người nghiện ma túy luôn á!

Theo số liệu thống kê của Công an TP. Bảo Lộc, đến tháng 9/2021 đã có 290 "con bệnh" từ 32 tỉnh thành trên toàn quốc và gần 150 "con bệnh" ở nước ngoài tìm đến "Nhà Chúa cha" của chị Thương.

Chị Thương khẳng định mọi bệnh tật đều do quỷ gây ra, quỷ chiếm hữu cơ thể người bệnh nên cần phải... đánh để đuổi quỷ ra ngoài. Chị ta tự nhận được ơn "hiệp thông với Chúa cha" nên nghe được lời Chúa phán, vì vậy suốt quá trình chữa bệnh, chị luôn cầm cuốn sổ trên tay, ghi chép "lời Chúa cha" rồi đọc lại cho người bệnh nghe. Những người làm việc cho "Nhà Chúa cha" sẽ luân phiên nhau đánh vào người bệnh để "trục quỷ". Nghe mà rùng mình luôn ấy!

5383a41c5ba5b098bff7.jpg


Ông Nguyễn Văn Vinh (Giáo xứ Đại Lộc, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), người am hiểu khá rõ về hoạt động của "Nhà Chúa cha" đã bức xúc phát biểu: "Bệnh là do con người tạo ra, sao lại đổ cho quỷ được? Chỉ những người mê muội mới tin vào lời của chị Thương và nhóm 'Trừ quỷ Bảo Lộc' thôi. Lừa đảo quá trời luôn!".

Không chỉ các giáo dân trong giáo hạt Bảo Lộc phẫn nộ, nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo, phản ánh đến cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng. Trong đó có ông Nguyễn Quang (trú huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đã gửi đơn tố cáo chị Thương và nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc" lên Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trong đơn, ông Quang viết: "Vì tin vào những clip quảng cáo trên YouTube, tôi đã đưa người nhà là Ng.C. (sinh năm 1964) đến "Nhà Chúa cha" của chị Thương chữa bệnh. Tôi chứng kiến chị Thương chữa bệnh bằng cách đánh đập người nhà tôi, la hét rồi cho uống nước lã mà họ gọi là nước thánh để trừ quỷ. Người nhà tôi khi đến còn tỉnh táo, có nhận thức bình thường, nhưng chỉ sau vài ngày chữa bệnh ở đây đã trở nên vô thức, mất cảm nhận... Tôi đề nghị các cấp chính quyền cần làm rõ để xử lý nghiêm".

Linh mục Nguyễn Văn Khấn (Quản hạt kiêm Quản xứ Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: "Trong Giáo hội, lời Chúa chỉ có trong Kinh thánh thôi. Không thể có chuyện một người giáo dân bình thường, nhất là vào thời buổi này, lại tự cho rằng mình được nghe trực tiếp lời Chúa phán rồi truyền lại cho người khác. Đó là điều hoang tưởng". Linh mục nói thẳng luôn đó!

Còn Linh mục Dương Công Hồ (Quản xứ Thánh Tâm, P. Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc) cho rằng: "Chuyện đánh đập người khác là không thể chấp nhận được, xúc phạm nhân phẩm, về mặt pháp luật cũng không cho phép, huống chi chị ấy lấy cớ trừ quỷ mà đánh đập người ta khi chưa được sự đồng ý của Giám mục thì càng sai nặng".

9a4365ab3f29ca98bd7a.jpg


Không chỉ chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan, phi khoa học, nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc" còn nghĩ ra trò... chữa bệnh online nữa các bạn ạ! Họ khai thác triệt để mạng xã hội để quảng cáo phương pháp chữa bệnh ma mị này bằng cách quay lại các cảnh chữa bệnh, mời những người đã từng đến "Nhà Chúa cha" lên làm "nhân chứng" để tâng bốc nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc", rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Đến đầu tháng 7/2021, nhóm này đã đăng lên mạng xã hội hơn 250 clip với nhiều nội dung không đúng sự thật, dễ gây nhầm lẫn cho những người nhẹ dạ cả tin.

Đặc biệt, trong giai đoạn nhiều địa phương thực hiện giãn cách để phòng chống Covid-19, nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc" còn nhận chữa bệnh cho cả người mắc Covid-19 bằng cách thực hiện nghi lễ cầu nguyện từ xa, yêu cầu người bệnh ăn chay, uống "nước thánh" còn gọi là "Nguồn thánh thiêng" và phải tin tưởng tuyệt đối vào "Nhà Chúa cha". Nước thánh mà họ rao giảng chỉ là nước hút lên từ giếng trong nhà chị Thương rồi đóng chai, dán nhãn "Nguồn thánh thiêng" thôi nha!

Chính linh mục Nguyễn Chu Truyền trong một clip đăng tải trên mạng xã hội đã công khai tuyên bố: "Cái dịch này (Covid-19), chỉ có nước Chúa cho xuống để rửa mới có thể tiêu diệt các con virus trong không khí".

Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi! Mặc dù "mạnh miệng" rao giảng rằng chữa được Covid-19, uống nước thánh sẽ diệt được virus, nhưng ngày 11/11/2021, linh mục Nguyễn Chu Truyền đã đến Trạm Y tế phường 1 (TP. Bảo Lộc) để... tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đến ngày 14/11/2021, vợ chồng chị Thương – anh Quảng cũng kéo đến Trạm Y tế phường 1 tiêm vắc xin Covid-19 luôn. Tự vả vào mặt mình rồi đó!

75f9bf59de6d91384404.jpg


Không chỉ bị cộng đồng giáo dân lên án mạnh mẽ, rất nhiều người bệnh và gia đình nạn nhân đã vô cùng bức xúc về trò chữa bệnh trừ quỷ, trừ tà phi pháp này.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top