Chị thủ khoa Báo chí GPA 3.84 vừa học song bằng Luật vừa cày thạc sĩ từ năm cuối - đúng là "học tập thôi chưa đủ" ✨

9ed7d91cd639c56ec70f.webp


Lê Bảo Ngọc từ Hưng Yên chính là định nghĩa của "con nhà người ta" phiên bản 2.0 luôn nè! Cô bạn vừa giành thủ khoa đầu ra ngành Báo chí tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) với GPA 3.84/4.0, vừa học song bằng Luật tại ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội) từ năm ba. Chưa hết, trong 4 năm đại học, bạn ấy ẵm học bổng loại A tận 7/8 kỳ, làm lớp trưởng, chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Nhân Văn (UPC), rồi còn học vượt chương trình thạc sĩ Báo chí học từ năm cuối nữa chứ

Có học kỳ, Ngọc "cày" tới 40-45 tín chỉ ở cả hai trường, cuối tuần lên lớp từ 7h sáng tới 5h chiều. Nghe mà muốn... đi ngủ hộ bạn ấy luôn á

b750dfde288ead634d65.jpg


Nhà có truyền thống "mê học", không áp nhưng luôn support hết mình

Ngọc chia sẻ gia đình mình có "gen hiếu học" rất mạnh. Mẹ am hiểu Luật nên định hướng con gái học thêm ngành này, nhưng gia đình vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của con.

"Ông bà và bố mẹ mình đều là những người ham học hỏi. Bố dạy mình nhiều kỹ năng sống qua những chuyến đi của gia đình, còn mẹ định hướng mình học Luật. Gia đình không tạo áp lực nhưng luôn tạo điều kiện để mình tập trung vào việc học", Ngọc kể.

Năm nhất đã làm lớp trưởng - Hành trình từ lo lắng đến tự tin

Với giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp Tỉnh trong tay, Ngọc được xét tuyển thẳng vào trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thế nhưng khi bước chân vào môi trường mới, cô bạn vẫn hơi bị "sợ sợ" khi thấy xung quanh toàn cao thủ

"Khi mới vào trường, mình thấy các bạn xung quanh đều năng động và học tập tốt, trong khi thành tích ở THPT của mình không quá nổi bật. Mình tự nhủ, phải cố gắng nhiều hơn, tham gia câu lạc bộ để học thêm kỹ năng mới và nghiêm túc học tập ngay từ học kỳ đầu tiên", cô kể.

c9a8823a8c1cdeda330d.jpg


Ngay năm thứ nhất, Ngọc đã được giao làm lớp trưởng K67 Báo chí chất lượng cao. Vai trò này giúp cô có thêm nhiều cơ hội kết nối với bạn bè, thầy cô, đồng thời tập thói quen chủ động xử lý công việc chung luôn.

Sang năm hai, bạn ấy bắt đầu nhảy vào nghiên cứu khoa học. Ban đầu cũng "loay hoay" lắm, từ việc xác định hướng tiếp cận, khoanh vùng vấn đề đến chọn phương pháp nghiên cứu. May mắn có thầy Đỗ Anh Đức đồng hành, góp ý tận tình, Ngọc mới từng bước vượt qua những vướng mắc ban đầu.

"Nhờ sự hướng dẫn sát sao của thầy Đỗ Anh Đức cùng các thầy cô, mình dần tìm được hướng đi rõ ràng hơn cho đề tài. Quá trình ấy không chỉ giúp mình rèn luyện tư duy nghiên cứu mà còn giúp mình hiểu hơn về thế mạnh của bản thân và định hình hướng học tập sau này", Ngọc chia sẻ.

"Sợ" cuối tuần vì lịch học dày đặc kiểu gì đây?

Từ năm ba, Ngọc chính thức mở màn hành trình học song bằng Luật tại ĐH Luật (ĐHQG Hà Nội). Trong tuần thì học Báo chí, đi sản xuất tin bài, quay dựng sản phẩm; hai ngày cuối tuần dành trọn cho các lớp Luật.

"Có những học kỳ, tổng số tín chỉ ở hai trường lên tới khoảng 45. Có lúc, mình thực sự sợ cuối tuần, bởi mọi người được nghỉ còn lịch của mình lại bận rộn hơn ngày thường", Ngọc tâm sự.

Trong khi đó, cô bạn vẫn phụ trách CLB Nhiếp ảnh Nhân Văn UPC nữa chứ! Để theo kịp tiến độ, Ngọc phải lập kế hoạch chi tiết cho từng môn từ đầu kỳ, thường xuyên ra quán cà phê ngồi cày một mình. Bạn bè vì thế còn trêu sở thích của cô là... "học"

"Giai đoạn đó giúp mình học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên. Mình cũng nhận ra, bản thân không cần tự giải quyết tất cả mọi việc; sự hỗ trợ của các bạn cùng nhóm, gia đình và thầy cô rất quan trọng", cô chia sẻ.

67fd863bd0e628b66a06.jpg


Từ điểm B+ đến bài học teamwork đắt giá

Kỷ niệm Ngọc nhớ nhất là bài tập cuối kỳ năm hai. Nhóm của cô phải hoàn thành đủ thứ: bản tin, phóng sự, MV, talkshow, thậm chí còn đến tận Pù Luông (Thanh Hóa) để quay tư liệu.

Dù đã đầu tư nhiều công sức, kết quả cuối cùng không được như mong đợi. Ngọc đã khóc ngay tại lớp khi nhận điểm vì tiếc công sức của cả nhóm

"Sau lần đó, chúng mình cùng nhìn lại những hạn chế và rút kinh nghiệm. Khi tiếp tục học thầy ở hai môn khác, vẫn với những thành viên ấy, kết quả nhóm đã cải thiện từ B+ lên A+. Với mình, đó không chỉ là chuyện điểm số mà là cách cả nhóm làm việc và đối diện với kết quả chưa tốt", Ngọc kể.

Nhìn lại bốn năm đại học, Ngọc cho biết điều cô trân trọng nhất là sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè. "Mình không mong mọi người chỉ nhớ đến mình bằng điểm số hay thành tích, mà là như một sinh viên bình thường, biết tận dụng những cơ hội mình có và kiên trì với mục tiêu đã chọn", cô bày tỏ.

4027fc9131b582c9a962.jpg


abb066f14c467c4408e5.jpg


1c8eca5e50ab5df05fc0.jpg


b1cc3f857892ed90f17b.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top