Một câu chuyện đau lòng đang gây chấn động dư luận khi một chị phụ nữ Anh đã ra đi mãi mãi sau ca phẫu thuật thẩm mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đáng sợ hơn là gia đình cho biết thi thể được trả về thiếu mất một số cơ quan nội tạng
Chị Kaydell Brown (38 tuổi, sống ở Sheffield, Anh) làm nghề thợ làm tóc, đã bỏ ra 5.400 bảng (tầm 174 triệu đồng) sang Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện combo nâng mông kiểu Brazil, căng da bụng và nâng ngực. Chị mong muốn thay đổi bản thân, nhưng không ngờ quyết định này lại trở thành hành trình cuối cùng của cuộc đời mình
Do bị chấn thương ở mắt cá chân dẫn đến tăng cân nhiều, Kaydell tin rằng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ giúp cuộc sống mình khởi sắc hơn. Chị cùng chị gái Leanne quyết định bay sang một phòng khám ở Istanbul. Hai chị em đã làm việc cật lực để gom được 5.400 bảng/người cho ca phẫu thuật, vé máy bay và chỗ ở.
Sau ca phẫu thuật của Kaydell, Leanne nhận được tin sét đánh từ các bác sỹ rằng em gái đã qua đời ngay trong phòng hồi sức. Các y bác sỹ giải thích họ đã cố gắng đánh thức Kaydell nhưng các phân tử mỡ đã theo mạch máu di chuyển lên phổi, gây tử vong. Họ còn tiết lộ bác sỹ phẫu thuật cho Kaydell là người đang làm chính thức ở chỗ khác (???).
Leanne xót xa nhớ lại: "Em gái tôi vào phòng phẫu thuật lúc khoảng 9h30 và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Kaydell. Tôi không thể tin được. Tôi vẫn ngồi ở phòng chờ, hỏi mãi rằng em sẽ ra bao giờ và họ cứ nói 'cô ấy sắp ra'. Rồi em không qua khỏi, tôi không bao giờ được gặp em nữa"
Leanne cũng thực hiện các thủ thuật tương tự tại phòng khám này. Chị cho biết sau khi thông báo tin dữ, các bác sỹ đưa cho chị một phong bì tiền mặt để hoàn chi phí và một vé máy bay. Chị kể lại: "Phòng khám này hành động kiểu 'xin lỗi, Kaydell đã mất rồi, đây là vé máy bay về nhà đây'".
Cái chết của Kaydell càng thêm bí ẩn khi gia đình cho biết một số cơ quan nội tạng đã biến mất khỏi thi thể. Tuy nhiên, phòng khám lại khẳng định đã trao trả thi thể đầy đủ "mà không bị đụng chạm". Chủ phòng khám phản bác: "Một bác sỹ của chính phủ đã khám nghiệm tử thi tại phòng phẫu thuật của chúng tôi và xác định không có cơ quan nội tạng nào bị mất".
Leanne bị từ chối khi xin xem thi thể em gái. Gia đình nghi ngờ có thể văn phòng giám định tử thi đã lấy đi các bộ phận nội tạng quan trọng trong quá trình xác định nguyên nhân tử vong. Họ yêu cầu phòng khám phải đóng cửa để tập trung giải quyết vụ việc.
Ngày hôm sau, Leanne phải một mình trở về sân bay. Chị choáng váng, đơn độc và cố kìm nước mắt suốt chặng đường về. Leanne nói về em gái: "Tôi nhớ những lần hai chị em tâm sự, Kaydell là người hài hước, tài năng và là một người mẹ tuyệt vời"
Phòng khám Istanbul đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi đã thực hiện 23.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế trong 13 năm. Thật không may, hai bệnh nhân đã qua đời. Con số hai là rất lớn đối với chúng tôi và gia đình bệnh nhân. Nhưng 2/23.000 tương đương tỷ lệ tử vong 0,000087. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình quốc tế ở hầu hết các nước phát triển và các bệnh viện tiên tiến.
Giám đốc y khoa và hội đồng y khoa của chúng tôi đã xem xét trường hợp này, kết luận không có bất kỳ hành vi sai trái nào sau cái chết của Kaydell".
Bộ Ngoại giao Anh tiết lộ, từ năm 2019 đến nay, đã có tới 28 người Anh tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ . Chính phủ Anh cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Kaydell Brown.
"Chính phủ Anh đã tích cực hợp tác với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về cách hỗ trợ an toàn cho những bệnh nhân đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị y tế. Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai đang cân nhắc thực hiện thủ thuật thẩm mỹ ở nước ngoài hãy tìm hiểu kỹ về phương pháp điều trị, trình độ của bác sỹ lâm sàng và các quy định tại quốc gia mà họ sẽ đến", đại diện chính phủ Anh cho biết.
Nguồn: kenh14.vn
Chị Kaydell Brown (38 tuổi, sống ở Sheffield, Anh) làm nghề thợ làm tóc, đã bỏ ra 5.400 bảng (tầm 174 triệu đồng) sang Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện combo nâng mông kiểu Brazil, căng da bụng và nâng ngực. Chị mong muốn thay đổi bản thân, nhưng không ngờ quyết định này lại trở thành hành trình cuối cùng của cuộc đời mình
Do bị chấn thương ở mắt cá chân dẫn đến tăng cân nhiều, Kaydell tin rằng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ giúp cuộc sống mình khởi sắc hơn. Chị cùng chị gái Leanne quyết định bay sang một phòng khám ở Istanbul. Hai chị em đã làm việc cật lực để gom được 5.400 bảng/người cho ca phẫu thuật, vé máy bay và chỗ ở.
Sau ca phẫu thuật của Kaydell, Leanne nhận được tin sét đánh từ các bác sỹ rằng em gái đã qua đời ngay trong phòng hồi sức. Các y bác sỹ giải thích họ đã cố gắng đánh thức Kaydell nhưng các phân tử mỡ đã theo mạch máu di chuyển lên phổi, gây tử vong. Họ còn tiết lộ bác sỹ phẫu thuật cho Kaydell là người đang làm chính thức ở chỗ khác (???).
Leanne xót xa nhớ lại: "Em gái tôi vào phòng phẫu thuật lúc khoảng 9h30 và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Kaydell. Tôi không thể tin được. Tôi vẫn ngồi ở phòng chờ, hỏi mãi rằng em sẽ ra bao giờ và họ cứ nói 'cô ấy sắp ra'. Rồi em không qua khỏi, tôi không bao giờ được gặp em nữa"
Leanne cũng thực hiện các thủ thuật tương tự tại phòng khám này. Chị cho biết sau khi thông báo tin dữ, các bác sỹ đưa cho chị một phong bì tiền mặt để hoàn chi phí và một vé máy bay. Chị kể lại: "Phòng khám này hành động kiểu 'xin lỗi, Kaydell đã mất rồi, đây là vé máy bay về nhà đây'".
Cái chết của Kaydell càng thêm bí ẩn khi gia đình cho biết một số cơ quan nội tạng đã biến mất khỏi thi thể. Tuy nhiên, phòng khám lại khẳng định đã trao trả thi thể đầy đủ "mà không bị đụng chạm". Chủ phòng khám phản bác: "Một bác sỹ của chính phủ đã khám nghiệm tử thi tại phòng phẫu thuật của chúng tôi và xác định không có cơ quan nội tạng nào bị mất".
Leanne bị từ chối khi xin xem thi thể em gái. Gia đình nghi ngờ có thể văn phòng giám định tử thi đã lấy đi các bộ phận nội tạng quan trọng trong quá trình xác định nguyên nhân tử vong. Họ yêu cầu phòng khám phải đóng cửa để tập trung giải quyết vụ việc.
Ngày hôm sau, Leanne phải một mình trở về sân bay. Chị choáng váng, đơn độc và cố kìm nước mắt suốt chặng đường về. Leanne nói về em gái: "Tôi nhớ những lần hai chị em tâm sự, Kaydell là người hài hước, tài năng và là một người mẹ tuyệt vời"
Phòng khám Istanbul đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi đã thực hiện 23.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế trong 13 năm. Thật không may, hai bệnh nhân đã qua đời. Con số hai là rất lớn đối với chúng tôi và gia đình bệnh nhân. Nhưng 2/23.000 tương đương tỷ lệ tử vong 0,000087. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình quốc tế ở hầu hết các nước phát triển và các bệnh viện tiên tiến.
Giám đốc y khoa và hội đồng y khoa của chúng tôi đã xem xét trường hợp này, kết luận không có bất kỳ hành vi sai trái nào sau cái chết của Kaydell".
Bộ Ngoại giao Anh tiết lộ, từ năm 2019 đến nay, đã có tới 28 người Anh tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ . Chính phủ Anh cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Kaydell Brown.
"Chính phủ Anh đã tích cực hợp tác với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về cách hỗ trợ an toàn cho những bệnh nhân đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị y tế. Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai đang cân nhắc thực hiện thủ thuật thẩm mỹ ở nước ngoài hãy tìm hiểu kỹ về phương pháp điều trị, trình độ của bác sỹ lâm sàng và các quy định tại quốc gia mà họ sẽ đến", đại diện chính phủ Anh cho biết.
Nguồn: kenh14.vn