MeoDethuong154
New member
Giữa lúc drama hát nhép đang gây bão Vpop, chị Thảo Trang bất ngờ lên tiếng cực gắt trên Threads, khiến cõi mạng phải chú ý ngay lập tức!
Mới đây, nữ ca sĩ Thảo Trang đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái dài trên nền tảng Threads, thu hút sự quan tâm và bàn tán đông đảo của cộng đồng mạng. Giữa thời điểm vấn đề hát nhép, hát đè đang là tâm điểm của Vpop, phát ngôn đi thẳng vào trọng tâm của giọng ca sinh năm 1987 ngay lập tức tạo nên sự chú ý lớn từ đại chúng.
Mở màn bài đăng, chị Thảo Trang không ngại ngần khẳng định chắc nịch bằng dòng chữ in hoa: "TÔI KHÔNG THỂ HÁT NHÉP". Nữ ca sĩ bộc bạch một cách vô cùng chân thật về cảm giác của một nghệ sĩ thực thụ khi phải đứng trên sân khấu mà không được cất giọng thật. Chị chia sẻ: "Chuyện này là Trang thú thật, hát nhép như là 1 cực hình đối với những người đi hát chuyên nghiệp. Tất nhiên, vẫn có những chương trình vô cùng quan trọng, vì yêu cầu kỹ thuật và để đảm bảo chất lượng âm thanh qua truyền hình, nên đôi khi phải chấp nhận hát nhép, nhưng đó luôn là lựa chọn bất đắc dĩ. Có nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, khi được yêu cầu thì Trang cũng từ chối hát nhép, cơ bản là vì mỗi lần hát sẽ phiêu khác nhau, không thể nào khớp với bản thu âm được".
Không dừng lại ở đó, Thảo Trang còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm cực thật: "Hát mà không thoải mái, mặt mũi căng thẳng, cảm xúc bị đóng khung thì ở nhà đi ngủ khoẻ hơn". Chị cũng chỉ ra một thực tế trong showbiz, đó là ban tổ chức và đạo diễn chiếm vai trò cực kỳ quan trọng, "nếu ban tổ chức và đạo diễn không cho phép thì câu chuyện đã khác".
Đáng chú ý nhất phải kể đến phần cuối bài đăng, khi Thảo Trang nhắc đến sự can thiệp của A.I trong nghệ thuật. Dù không phủ nhận những tiện ích và sự hỗ trợ mà A.I mang lại, nữ ca sĩ vẫn đưa ra lời cảnh tỉnh: "Những người làm nghề và cả khán giả cũng phải thực sự tỉnh táo để chọn lọc âm thanh cho cả mình và thế hệ con cháu của mình. Hãy cùng nhau bảo vệ những điều chân thật nhất". Xịn sò quá đi thôi!
Timing của bài đăng này quá chuẩn luôn á! Đúng lúc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kỷ cương, bảo đảm tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn.
Động thái cứng rắn này của cơ quan quản lý được đưa ra trong bối cảnh netizen đang nổ ra vô số cuộc tranh cãi trái chiều liên quan đến việc sử dụng bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp, đặc biệt là tại các chương trình sân khấu, gameshow và concert quy mô lớn. Theo nội dung văn bản, cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp. Việc này bị đánh giá là xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa của công chúng, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội.
Chính sự trùng hợp mang tính thời sự này đã khiến bài đăng của Thảo Trang nhận về cơn mưa lời khen và sự đồng tình tuyệt đối từ netizen. Đa số khán giả đều cho biết họ hoàn toàn tin tưởng vào thực lực và đẳng cấp giọng hát của chị. Với vị thế của một vocalist hàng đầu, việc Thảo Trang nói "không" với hát nhép là điều hoàn toàn dễ hiểu luôn nha!
Nhìn lại hành trình nghệ thuật của Nguyễn Thảo Trang, khán giả luôn nhớ đến hình ảnh một nữ ca sĩ cá tính với biệt danh "Trang xấu lạ" từ thời điểm cô mới nổi tiếng qua cuộc thi Vietnam Idol 2007. Sở hữu chất giọng mezzo-soprano vô cùng khỏe khoắn, nội lực và tràn đầy năng lượng, Thảo Trang luôn chứng minh bản thân là một đối thủ đáng gờm trong các thể loại âm nhạc đòi hỏi kỹ thuật cao như Pop, Rock và R&B. Xuyên suốt sự nghiệp, chị đã ghi dấu ấn đậm nét qua loạt album chất lượng như Lạ, New Me và những bản hit đình đám một thời như Đại lộ đón gió, Về ăn cơm, Tình xa thật xa, She Rocks...
Bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật chân chính, Thảo Trang liên tục hâm nóng tên tuổi qua các chương trình âm nhạc đình đám. Năm 2022 đánh dấu một màn tái xuất bùng nổ của nữ ca sĩ khi chị hóa thân thành mascot Kỳ Đà Hoa trong siêu phẩm truyền hình The Masked Singer Vietnam. Gần đây nhất, vào năm 2024, Thảo Trang tiếp tục dấn thân vào hành trình Chị Đẹp Đạp Gió và tạo dấu ấn vô cùng mạnh mẽ, xuất sắc giành được danh hiệu Giải thưởng Chị Đẹp Tỏa Sáng.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, nữ ca sĩ Thảo Trang đã bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái dài trên nền tảng Threads, thu hút sự quan tâm và bàn tán đông đảo của cộng đồng mạng. Giữa thời điểm vấn đề hát nhép, hát đè đang là tâm điểm của Vpop, phát ngôn đi thẳng vào trọng tâm của giọng ca sinh năm 1987 ngay lập tức tạo nên sự chú ý lớn từ đại chúng.
Mở màn bài đăng, chị Thảo Trang không ngại ngần khẳng định chắc nịch bằng dòng chữ in hoa: "TÔI KHÔNG THỂ HÁT NHÉP". Nữ ca sĩ bộc bạch một cách vô cùng chân thật về cảm giác của một nghệ sĩ thực thụ khi phải đứng trên sân khấu mà không được cất giọng thật. Chị chia sẻ: "Chuyện này là Trang thú thật, hát nhép như là 1 cực hình đối với những người đi hát chuyên nghiệp. Tất nhiên, vẫn có những chương trình vô cùng quan trọng, vì yêu cầu kỹ thuật và để đảm bảo chất lượng âm thanh qua truyền hình, nên đôi khi phải chấp nhận hát nhép, nhưng đó luôn là lựa chọn bất đắc dĩ. Có nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, khi được yêu cầu thì Trang cũng từ chối hát nhép, cơ bản là vì mỗi lần hát sẽ phiêu khác nhau, không thể nào khớp với bản thu âm được".
Không dừng lại ở đó, Thảo Trang còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm cực thật: "Hát mà không thoải mái, mặt mũi căng thẳng, cảm xúc bị đóng khung thì ở nhà đi ngủ khoẻ hơn". Chị cũng chỉ ra một thực tế trong showbiz, đó là ban tổ chức và đạo diễn chiếm vai trò cực kỳ quan trọng, "nếu ban tổ chức và đạo diễn không cho phép thì câu chuyện đã khác".
Đáng chú ý nhất phải kể đến phần cuối bài đăng, khi Thảo Trang nhắc đến sự can thiệp của A.I trong nghệ thuật. Dù không phủ nhận những tiện ích và sự hỗ trợ mà A.I mang lại, nữ ca sĩ vẫn đưa ra lời cảnh tỉnh: "Những người làm nghề và cả khán giả cũng phải thực sự tỉnh táo để chọn lọc âm thanh cho cả mình và thế hệ con cháu của mình. Hãy cùng nhau bảo vệ những điều chân thật nhất". Xịn sò quá đi thôi!
Timing của bài đăng này quá chuẩn luôn á! Đúng lúc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kỷ cương, bảo đảm tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn.
Động thái cứng rắn này của cơ quan quản lý được đưa ra trong bối cảnh netizen đang nổ ra vô số cuộc tranh cãi trái chiều liên quan đến việc sử dụng bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp, đặc biệt là tại các chương trình sân khấu, gameshow và concert quy mô lớn. Theo nội dung văn bản, cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp. Việc này bị đánh giá là xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa của công chúng, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội.
Chính sự trùng hợp mang tính thời sự này đã khiến bài đăng của Thảo Trang nhận về cơn mưa lời khen và sự đồng tình tuyệt đối từ netizen. Đa số khán giả đều cho biết họ hoàn toàn tin tưởng vào thực lực và đẳng cấp giọng hát của chị. Với vị thế của một vocalist hàng đầu, việc Thảo Trang nói "không" với hát nhép là điều hoàn toàn dễ hiểu luôn nha!
Nhìn lại hành trình nghệ thuật của Nguyễn Thảo Trang, khán giả luôn nhớ đến hình ảnh một nữ ca sĩ cá tính với biệt danh "Trang xấu lạ" từ thời điểm cô mới nổi tiếng qua cuộc thi Vietnam Idol 2007. Sở hữu chất giọng mezzo-soprano vô cùng khỏe khoắn, nội lực và tràn đầy năng lượng, Thảo Trang luôn chứng minh bản thân là một đối thủ đáng gờm trong các thể loại âm nhạc đòi hỏi kỹ thuật cao như Pop, Rock và R&B. Xuyên suốt sự nghiệp, chị đã ghi dấu ấn đậm nét qua loạt album chất lượng như Lạ, New Me và những bản hit đình đám một thời như Đại lộ đón gió, Về ăn cơm, Tình xa thật xa, She Rocks...
Bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật chân chính, Thảo Trang liên tục hâm nóng tên tuổi qua các chương trình âm nhạc đình đám. Năm 2022 đánh dấu một màn tái xuất bùng nổ của nữ ca sĩ khi chị hóa thân thành mascot Kỳ Đà Hoa trong siêu phẩm truyền hình The Masked Singer Vietnam. Gần đây nhất, vào năm 2024, Thảo Trang tiếp tục dấn thân vào hành trình Chị Đẹp Đạp Gió và tạo dấu ấn vô cùng mạnh mẽ, xuất sắc giành được danh hiệu Giải thưởng Chị Đẹp Tỏa Sáng.
Nguồn: soha.vn