BinDev9803
New member
Chiều 14/10, công an phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã mời chị Hoàng Thị Xoan (còn gọi là Hà) - aka "thánh chữa bệnh" lên làm việc tại nhà riêng luôn nha!
Ghi nhận vào chiều cùng ngày, khu vực nhà riêng của chị Xoan ở đường Hồng Hà, Phúc Tân vắng tanh như chùa Bà Đanh, không thấy ai đến nhờ "chữa bệnh" nữa cả.
Cảnh sát khu vực cùng đại diện công an phường đã có buổi làm việc với chị này. Buổi làm việc kéo dài khoảng 30 phút, nội dung chính là việc chị tự nhận mình là "mẫu giáng", rồi ra trước cổng Bệnh viện K "làm phép" kiểu kỳ kỳ để chữa bệnh ung thư cho người dân.
Sau buổi làm việc, phía công an chưa cung cấp thêm thông tin gì và cho biết sẽ báo cáo lên cấp trên. Còn chị Xoan thì từ chối chia sẻ với lý do "mẫu chỉ giáng thế thôi" và hôm đó đã "hết giờ, không làm việc"
Trước đó, chị Xoan từng chia sẻ tên thật là Hoàng Thị Xoan (hay Hà), sinh năm 1963, quê Thanh Hóa. Chị lấy chồng và sống ở khu vực ngoài bãi sông Hồng đã mấy chục năm rồi.
Chị làm nghề tự do không cố định, trước kia bán nước máy, giờ sống bằng tiền cho thuê nhà trọ. Chồng chị chạy xe ôm.
Chị Xoan xác nhận việc "chữa bệnh" ở cổng viện K là có thật, nhưng giải thích do "mẫu giáng, ứng vào bà để cứu dân". Vì thế, chị khẳng định mình chữa được mọi bệnh, kể cả ung thư giai đoạn cuối luôn nha!
Cách chữa thì nghe "huyền thoại" vô cùng - chỉ cần vuốt vuốt, hút lên trán rồi nhổ đi... là "vứt khối ung thư" được rồi!
Nhưng không phải ai cũng được chữa đâu nhé, phải là "người có duyên, gia đình có phúc đức" mới được.
Về chuyện thu tiền, chị Xoan khẳng định không hề lấy tiền ai, thậm chí còn cho thêm tiền bệnh nhân để đi về nữa kìa!
Tuy nhiên khi được hỏi, chị không đưa ra được bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh từng có ai khỏi bệnh ung thư nhờ "phép của mẫu" cả.
Chị Xoan còn kể thêm, vì "mẫu giáng" và theo lệnh của "vua cha Thái Bình" nên 9 ngày trước sự kiện ở cổng viện K, chị liên tục làm từ thiện, phát bánh mỳ, sữa, xôi gà, động viên và cho tiền bệnh nhân.
Chị cũng khẳng định không có bảo kê hay cò mồi theo mình, chỉ có mấy người hàng xóm, con đi cùng để làm từ thiện, phát đồ cho người bệnh thôi.
"Người dân không nên tin vào các phương pháp không chính thống như cúng bái, xoa bóp hay dùng nước thánh…
Bởi việc tin theo các phương pháp này, ngoài việc đánh mất cơ hội điều trị khoa học thì người bệnh còn tốn rất nhiều tiền của.
Thực tế, tại bệnh viện đã gặp một số trường hợp chữa bệnh theo phương pháp này, nhưng sau không khỏi phải mang đến bệnh viện.
Tuy nhiên, khi đến viện thì đã ở giai đoạn muộn thậm chí có trường hợp đã tử vong",PGS.TS Trần Văn Thuấn,Phó Giám đốc Bệnh viện Knói.
Nguồn: soha.vn