Chỉ sợ té ngã đột tử, nam NSND tuổi 77 phải có người đỡ đi trong nhà, giờ ra sao?

TitPho4489

New member
eb1b32be168e2ec1fdea.jpg


"Lúc trước, tôi đi trong nhà cũng phải có người theo đỡ vì sợ tôi té ngã, đột tử. Tôi rất sợ" – NSND Thanh Điền tâm sự khiến ai cũng xót xa.

Vừa qua, NSND Thanh Điền đã update tình hình sức khỏe của mình sau khi vượt qua cơn nguy kịch phải nhập viện mổ gấp. Nghe mà thương quá trời!

Ông chia sẻ: "Tôi mắc bệnh tiểu đường suốt 20 năm nay rồi. Lúc đó, tôi đang quay phim và đến gần cuối phim thì phát hiện mình mang bệnh luôn.

29cae8ac46cdfe19a149.jpg


Vì thế nên sau khi mổ đợt vừa rồi, tôi phải tập luyện và cẩn thận lắm để đôi chân còn đi lại được bình thường. Tôi còn phải đi hát, biểu diễn, đóng phim, làm nhiều việc cho nghệ thuật nữa mà.

May quá có một đứa cháu trong nghề tặng tôi một máy xung điện để lưu thông khí huyết ở chân. Ngoài ra, tôi cũng tự tập luyện, đi bộ nhiều nên cũng dần hồi phục và lấy lại sức khỏe rồi.

Lúc trước, tôi đi trong nhà cũng phải có người theo đỡ vì sợ tôi té ngã đột tử. Tôi rất sợ luôn. Giờ thì tôi đã tự tin đi lại một mình rồi. Từ khi tôi bắt đầu tập luyện, đi lại và dùng máy xung thì cảm giác đi đứng vững vàng hơn hẳn. Ở tuổi này, mọi thứ tôi đều phải cẩn thận, ngã một cái là khổ con cháu lắm.

Tôi mong một ngày không xa, chân tôi mạnh lại như xưa. Ngoài đi bộ, tôi còn đạp xe đạp nhưng đạp trong nhà với máy đạp tại chỗ thôi. Tôi còn dựng cái ghế rồi đứng lên đứng xuống nữa. Trước tôi tự tập đứng lên đứng xuống dữ lắm nhưng giờ phải có điểm tựa.

Thật sự, nếu trước giờ tôi không chăm tập luyện thể thao thì giờ tôi yếu lắm, không được như vậy đâu. Từ mấy chục năm trước tôi đã siêng tập gym, đánh bóng chuyền, cầu lông, đá banh, bơi lội, chạy bộ. Tôi làm thể thao nhiều đến thế!

315bd11dda3770e1db2e.jpg


Phải vận động nhiều thì cơ thể mới rắn chắc, tôi tập tạ nhiều nên tay tôi cứng cáp lắm. Tôi ở tuổi 77 mà vẫn được như thế này là nhờ tập luyện lâu dài đấy.

Suốt hai tháng nay tôi bệnh tật, nằm viện nên không tập được, giờ sờ vào người thấy nhũn quá, không còn săn chắc như trước. Sau khi khỏe lại tôi phải tập tạ tiếp nhưng tập nhẹ thôi. Hồi xưa tôi đẩy tạ được 60kg liền, giờ thấy tạ đó là sợ, không dám cầm vào luôn ".

c2cc53ba9a8b7832ecb8.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top