Chị sinh viên sư phạm mầm non ném con mới sinh xuống ao gây chấn động dư luận

BubuKitty1348

New member
2e7b6a7680cbe7635a70.jpg


Dân mạng và người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng xảy ra sáng 1/8 vừa qua ở xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú (huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Người mẹ trẻ bị tố ném con sơ sinh xuống ao hóa ra đang là sinh viên ngành Sư phạm mầm non tại một trường cao đẳng ở Hà Nội. Plot twist không ai ngờ tới!

Ông Vũ Văn Dân - chủ ao cá và cũng là người phát hiện ra sự việc - kể lại: "Khoảng 5h30 sáng 1/8, lúc tôi đang cho vịt ăn thì thấy một vật màu trắng nổi ở góc ao gần nhà dân. Nhìn tưởng búp bê, ai dè lái thuyền lại gần thì giật mình - đó là một em bé sơ sinh vẫn còn dây rốn đang nổi trên mặt nước. Tôi hô hoán mọi người đến vớt cháu bé lên cứu, nhưng đã quá muộn rồi... Kinh khủng lắm!"

Ngay sau đó, mọi người đã báo cho Công an xã Hòa Phú. Sự việc khiến cả vùng bàng hoàng, ai cũng tự hỏi ai lại nỡ lòng làm điều tàn nhẫn như vậy với một sinh linh còn nguyên dây rốn.

7fa412bbe70df7340bbb.jpg


Ông Trần Đức Vụ - phó Trưởng Công an xã Hòa Phú xác nhận: "Khoảng 6h30 ngày 1/8, chúng tôi nhận tin báo có xác bé gái nổi trên ao cá nhà ông Đặng Hữu Dân ở xóm Thống Nhất. Khi đến hiện trường, người dân đã vớt cháu bé lên bờ. Đó là một bé gái có đầy đủ hình hài, được quấn bằng tấm vải. Chúng tôi bảo vệ hiện trường và báo ngay Công an huyện Ứng Hòa để điều tra."

Ban đầu, công an chưa nghĩ đó là hành động của chính người mẹ. Nhưng sau khi rà soát thông tin từ người dân, sự thật đau lòng mới được hé lộ.

00d1ceb9d4d819200c97.jpg


Sau quá trình điều tra và mời một số phụ nữ khả nghi lên làm việc, cơ quan công an xác định người đã vứt cháu bé chính là chị L.T.M. (sinh năm 1994, thôn Đặng Giang) - chưa lấy chồng, đang là sinh viên năm nhất ngành Sư phạm mầm non tại một trường cao đẳng ở Hà Nội.

Thông tin này khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Một người đang học để trở thành cô giáo mầm non - nghề chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ - lại có thể nhẫn tâm như vậy với chính con mình?

Cô Lê Thị Th., người dân cùng thôn cho biết: "Con bé đi học ở Hà Nội nên ít gặp ở nhà. Chả biết học hành ra sao mà lỡ chuyện với ai rồi phải làm việc tội nghiệp như thế? Đứa bé có tội tình gì đâu! Không thể tin nổi..."

5b7d100463bd9165d2e4.jpg


b9cccf15f311a8a638db.jpg


6610220c48a20b1a4af4.jpg


55937c370880e3ded7b7.jpg


604edc1ba600985d5365.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top