DauSky8728
New member
Ngày 27/8, Công an phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) cho biết có một vụ việc khá "drama": một người phụ nữ khoảng 30 tuổi nhờ sinh viên bế con rồi... mất hút luôn, 4 ngày trôi qua vẫn chưa thấy quay lại đâu cả
Câu chuyện diễn ra như thế này nè: Vào khoảng 16h ngày 23/8, chị Võ Thị H. (sinh viên Đại học Y Khoa Vinh) cùng bạn vừa kết thúc buổi học thực hành tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.
Đang chuẩn bị ra về thì 2 bạn gặp một chị phụ nữ tầm 30 tuổi mặc áo xanh, quần ngố màu xám, tóc ngang vai, trên tay đang bế một bé gái khoảng 6-7 tháng tuổi.
Chị này nhờ H. giữ đồ và bế hộ em bé để lên phòng bệnh viện lấy đồ để quên. Nghe thì có vẻ bình thường nhỉ? Nhưng mà plot twist đây: H. cùng bạn đứng đợi mãi mà không thấy chị kia quay lại luôn
Đợi đến 22h đêm cùng ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng ai, chị H. và bạn đành phải quyết định đưa bé đến trình báo công an phường Hưng Dũng, TP Vinh.
Công an kiểm tra đồ đạc thì chỉ thấy có một mẩu giấy ghi "Ngày 11/1/2016 âm lịch" - có thể đây là ngày sinh của em bé bị bỏ rơi
Ngay sau đó, công an phường Hưng Dũng đã lập biên bản và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng mà đã 4 ngày trôi qua rồi, người phụ nữ nói trên vẫn chưa quay lại nhận con.
Nguồn: kenh14.vn