Chị sinh con ngay tại chốt đèn đỏ, tình huống "đỡ không kịp" gây sốc

SocKiki

New member
9a368b8eca7f5de2bfaf.jpg


Ông xã vừa dừng xe chờ đèn đỏ thì chị bầu bất ngờ bước xuống... nằm luôn ra đường sinh em bé, ai cũng hoảng hồn!

Chiều 30/9, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà - Giám đốc bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận một ca sinh ngoại viện "cực đỉnh" vào sáng cùng ngày.

"Hiện tại chị Sơn Thị Hồng Hoa (31 tuổi, ở xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) đang nằm ở phòng Hồi sức cấp cứu. Em bé thì đang hồi phục tốt rồi, còn mẹ bị rách cơ vòng hậu môn phải mổ..." - bác sĩ Hà cho biết.

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa - thợ sửa xe đối diện trường THCS Pô Thi (đường Tôn Đức Thắng, TP Sóc Trăng) kể lại tình huống "không lời nào tả" lúc 7h sáng hôm đó.

Lúc ấy anh thấy một ông chồng chở vợ bầu đang di chuyển từ hướng xã Trường Khánh (huyện Long Phú) về trung tâm thành phố.

Đến chốt đèn đỏ, anh chồng dừng xe chờ đèn thì chị vợ bất ngờ... bước xuống rồi nằm luôn ra đường sinh con ngay tại chỗ!

112179a3b66fbda842f8.jpg


"Vợ tôi chạy đến giúp thì thấy hai chân của em bé đã lòi ra ngoài rồi! Tôi kêu taxi chở đi bệnh viện nhưng các anh ấy không chịu chở.

Không còn cách nào, chúng tôi gọi xe ba gác đưa chị ấy đến bệnh viện cách đó hơn 200m. Vừa tới cổng cấp cứu, bác sĩ chạy ra thì thấy chị đã sinh xong trên xe rồi" - anh Nghĩa kể lại.

Anh Nguyễn Trần Như Thông - chủ xe ba gác "anh hùng" cho biết: "Hôm đó tôi đang chở hàng thuê trước cổng trường THCS Pô Thi thì anh Nghĩa gọi báo có sản phụ đang sinh, taxi không chịu chở.

Nghe vậy tôi nghĩ nếu chờ xe cấp cứu sẽ không kịp, nên cùng vợ chồng anh Nghĩa đưa chị ấy đi ngay".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top