GauNgok3939
New member
Nhờ "cày cuốc" nghề ăn trộm suốt mấy chục năm trời, chị Kim Farry ở London, Anh giờ giàu sụ đến mức ai cũng phải choáng váng
Tài năng thì có đấy, nhưng chị Kim Farry (55 tuổi) ở khu Fulham, London lại không chịu đi làm lương thiện mà mê mẩn nghề "lụm" đồ của người ta. Sau 44 năm "hành nghề", chị đã bỏ túi khoảng 2 triệu bảng Anh (tầm hơn 59 tỷ VND) - con số mà nhiều người cả đời làm lụng cũng không có được
Chị siêu trộm tự nhận mình cực kỳ đam mê phẫu thuật thẩm mỹ và mấy món đồ hiệu xịn sò. Không chừng đó, chị còn thích đi du lịch nghỉ dưỡng kiểu giới thượng lưu nữa. Vấn đề là lương đi làm bình thường chắc chắn không đủ feed cho lifestyle sang chảnh này rồi
Chiêu thức của chị Kim cũng đơn giản thôi: lấy đồ khắp nơi rồi bán lại với giá bằng 1/2 giá gốc. Trung bình mỗi tuần chị "lấy" được khoảng 7,000 bảng (hơn 200 triệu VND) tiền hàng. Sau khi bán cho khách, chị bỏ túi khoảng 50,000 bảng (gần 1.5 tỷ VND) cực kỳ ez
Có thể nói shopping chính là passion số 1 của chị Kim. Chỉ có quẩy trong trung tâm thương mại mới khiến chị vui vẻ và thoải mái. Chính vì thế, dù đã bị bắt tới 7 lần nhưng chị vẫn không bỏ nghề. Thậm chí chị còn "truyền nghề" cho con gái 15 tuổi nữa - hoàn toàn không nhận ra đây là hành động sai trái
Theo Daily Mail của Anh, chị Kim bắt đầu "hành nghề" từ năm 9 tuổi luôn. Lớn lên, chị "làm việc" đều đặn hơn và còn tự hào về "sự nghiệp" này nữa. Tuy nhiên mọi thứ đều có cái giá của nó - thói quen tệ hại này đã khiến gia đình chị tan vỡ nhiều lần rồi
Nguồn: kenh14.vn