Ối giời ơi, chỉ mất 3 phút thôi nha, một cửa hàng có cả nhân viên trực và camera an ninh vẫn "bay màu" tới 150 cái quần luôn! Đọc mà choáng á!
Sự việc xảy ra vào ngày 25 tháng 10 tại một shop quần áo ở thị trấn Hoàng Lịch, Đông Quản (Quảng Đông, Trung Quốc). Tổng thiệt hại lên tới hơn 1 vạn tệ luôn đó!
Câu chuyện là vào khoảng 6h tối hôm đó, các bạn nhân viên đi ăn cơm, chỉ để lại một người trông shop. Lúc này có một chị đi vào hỏi mua quần, thử đồ, rồi cứ thế tám lim dim với nhân viên. Sau đó thêm 3 chị khác kéo vào xem quần áo, trong đó có một người... bụng to tướng lắm (spoil luôn: đây là điểm mấu chốt nha! ).
Chỉ khoảng 3 phút sau, cả bọn cao chạy xa bay, bạn nhân viên kiểm tra lại thì... OMG, 150 cái quần đã "không cánh mà bay" rồi!
Review lại footage camera thì mới thấy team này chuyên nghiệp vãi chưởng luôn! Phân công siêu rõ ràng: một người nhiệm vụ là tám gẫu, che mắt nhân viên; hai người cặm cụi trộm đồ (chắc nhét vào cái bụng giả kia ); một người đứng gác cửa. Teamwork 10 điểm, trong 3 phút cuỗm sạch 150 cái quần!
Nguồn: soha.vn