Chị H.T.K. - người quay clip phát hiện dòi trong nồi gà tại tiệc tán gia ở Đắk Lắk lên tiếng rằng đang bị áp lực phải xin lỗi chủ nhà hàng sau khi đăng video lên mạng. Plot twist là công an đã liên hệ và nhờ chị giữ nguyên bài đăng để làm bằng chứng luôn
Ngày 31/7, chị H.T.K. (ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ với PV Tiền Phong rằng chị đang chịu áp lực khủng khiếp sau khi đăng clip ghi lại hình ảnh món thịt gà có dòi bò lúc nhúc tại một tiệc tân gia.
Theo lời chị K., chuyện xảy ra vào ngày 27/7 tại xã Ea Ktur. Đang ngồi ăn tiệc vui vẻ thì nhiều người phát hiện món gà có mùi hôi hám gì đó không ổn. Ai cũng tò mò kiểm tra kỹ hơn thì OMG - phát hiện có dòi trong đĩa gà đang được hâm nóng trên bếp luôn!
Chị K. kể lại, ban đầu chị gọi chủ nhà hàng đến check nhưng phía nhà hàng cứ khăng khăng không thấy bất thường gì cả. Thế là chị quyết định quay cận cảnh để làm bằng chứng cho chắc ăn. Khoảng 20 phút sau, nhà hàng có mang hai đĩa gà khác lên thay nhưng vẫn còn mùi hôi kinh khủng khiến nhiều người buồn nôn luôn
Chị K. cho biết thêm, trước khi đăng clip lên mạng, chị đã phản ánh trực tiếp với chủ nhà hàng và chủ tiệc tân gia rồi. Nhưng mà các bên không có thái độ cầu thị, không chịu giải quyết nên chị mới quyết định đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người thôi.
"Mục đích của tôi chỉ là cảnh báo, không phải cố tình làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ai", chị K. khẳng định. Chị cũng nói rõ là khi đăng clip không có nêu tên, địa chỉ nhà hàng đâu, và cũng không cung cấp thông tin này khi có người hỏi nữa.
Sau khi clip viral khắp nơi, gia đình tổ chức tiệc đề nghị giải quyết nội bộ và yêu cầu chị K. xin lỗi nhà hàng. Nhưng chị thẳng thắn từ chối: "Mình không làm sai thì xin lỗi cái gì?" Chị cũng phủ nhận thông tin cho rằng mình bỏ trốn khỏi địa phương để né tránh, khẳng định việc có mặt tại tỉnh Lâm Đồng là theo lịch công việc đã sắp xếp từ trước rồi.
Điểm sáng là chị K. cho hay công an đã liên hệ làm việc và đề nghị giữ nguyên bài đăng cùng video gốc để phục vụ công tác xác minh. Chị sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc này.
Cùng ngày 31/7, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur xác nhận với phóng viên Báo Tiền Phong rằng đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở nhà hàng lưu động liên quan vụ việc rồi. Còn việc xử lý vi phạm hành chính thì hiện cơ quan chuyên môn đang làm hồ sơ.
Về chuyện người quay clip bị gây áp lực, ông Y Ngơn Niê khẳng định địa phương rất hoan nghênh tinh thần phát hiện và phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm như vậy. Đây là trách nhiệm của mỗi người dân mà!
Theo Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, nếu người quay clip hoặc bất kỳ ai bị gây áp lực, đe dọa vì dám phản ánh sai phạm thì cứ báo trực tiếp cho ông hoặc Trưởng Công an xã. Chính quyền địa phương có trách nhiệm bảo vệ những người dám lên tiếng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định.
Như Báo Tiền Phong đã thông tin trước đó, ngày 27/7, cơ sở nhà hàng lưu động Ni Ya buôn Jung của bà H.M.B. (chủ cơ sở) nhận nấu khoảng 70 mâm tiệc cho gia đình bà H.M.N. tại buôn Kram, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó clip dòi trong nồi gà xuất hiện trên mạng xã hội và boom - cơ quan chức năng địa phương vào cuộc ngay lập tức.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở còn tồn tại một số thiếu sót liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. UBND xã Ea Ktur đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở để phục vụ công tác xác minh, xử lý.
Nguồn: soha.vn
Ngày 31/7, chị H.T.K. (ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ với PV Tiền Phong rằng chị đang chịu áp lực khủng khiếp sau khi đăng clip ghi lại hình ảnh món thịt gà có dòi bò lúc nhúc tại một tiệc tân gia.
Theo lời chị K., chuyện xảy ra vào ngày 27/7 tại xã Ea Ktur. Đang ngồi ăn tiệc vui vẻ thì nhiều người phát hiện món gà có mùi hôi hám gì đó không ổn. Ai cũng tò mò kiểm tra kỹ hơn thì OMG - phát hiện có dòi trong đĩa gà đang được hâm nóng trên bếp luôn!
Chị K. kể lại, ban đầu chị gọi chủ nhà hàng đến check nhưng phía nhà hàng cứ khăng khăng không thấy bất thường gì cả. Thế là chị quyết định quay cận cảnh để làm bằng chứng cho chắc ăn. Khoảng 20 phút sau, nhà hàng có mang hai đĩa gà khác lên thay nhưng vẫn còn mùi hôi kinh khủng khiến nhiều người buồn nôn luôn
Chị K. cho biết thêm, trước khi đăng clip lên mạng, chị đã phản ánh trực tiếp với chủ nhà hàng và chủ tiệc tân gia rồi. Nhưng mà các bên không có thái độ cầu thị, không chịu giải quyết nên chị mới quyết định đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người thôi.
"Mục đích của tôi chỉ là cảnh báo, không phải cố tình làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ai", chị K. khẳng định. Chị cũng nói rõ là khi đăng clip không có nêu tên, địa chỉ nhà hàng đâu, và cũng không cung cấp thông tin này khi có người hỏi nữa.
Sau khi clip viral khắp nơi, gia đình tổ chức tiệc đề nghị giải quyết nội bộ và yêu cầu chị K. xin lỗi nhà hàng. Nhưng chị thẳng thắn từ chối: "Mình không làm sai thì xin lỗi cái gì?" Chị cũng phủ nhận thông tin cho rằng mình bỏ trốn khỏi địa phương để né tránh, khẳng định việc có mặt tại tỉnh Lâm Đồng là theo lịch công việc đã sắp xếp từ trước rồi.
Điểm sáng là chị K. cho hay công an đã liên hệ làm việc và đề nghị giữ nguyên bài đăng cùng video gốc để phục vụ công tác xác minh. Chị sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc này.
Cùng ngày 31/7, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur xác nhận với phóng viên Báo Tiền Phong rằng đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở nhà hàng lưu động liên quan vụ việc rồi. Còn việc xử lý vi phạm hành chính thì hiện cơ quan chuyên môn đang làm hồ sơ.
Về chuyện người quay clip bị gây áp lực, ông Y Ngơn Niê khẳng định địa phương rất hoan nghênh tinh thần phát hiện và phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm như vậy. Đây là trách nhiệm của mỗi người dân mà!
Theo Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, nếu người quay clip hoặc bất kỳ ai bị gây áp lực, đe dọa vì dám phản ánh sai phạm thì cứ báo trực tiếp cho ông hoặc Trưởng Công an xã. Chính quyền địa phương có trách nhiệm bảo vệ những người dám lên tiếng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định.
Như Báo Tiền Phong đã thông tin trước đó, ngày 27/7, cơ sở nhà hàng lưu động Ni Ya buôn Jung của bà H.M.B. (chủ cơ sở) nhận nấu khoảng 70 mâm tiệc cho gia đình bà H.M.N. tại buôn Kram, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó clip dòi trong nồi gà xuất hiện trên mạng xã hội và boom - cơ quan chức năng địa phương vào cuộc ngay lập tức.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở còn tồn tại một số thiếu sót liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. UBND xã Ea Ktur đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở để phục vụ công tác xác minh, xử lý.
Nguồn: soha.vn