Tối 08/12 vừa rồi, tập 5 "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ mùa 2 lên sóng THVL1 với chủ đề "Tui chưa từng" đã khiến khán giả phải thót tim liên tục! Lần này, Puka, Lê Nam và Tấn Bo phải thử thách bản thân với những vai diễn hoặc kỹ năng mà họ chưa bao giờ làm trước đây.
Riêng chị Puka thì chơi lớn luôn với tiết mục "Rừng xanh, người xanh" kể về cô bé lạc rừng lớn lên cùng đám bạn thú (có trăn, cá, mèo... đủ cả ). Lớn lên, cô yêu một chàng trai nhưng hoá ra anh ta là thợ săn xấu xa muốn bắt chú trăn lột da bán. Cuối cùng Puka cùng hội bestie động vật đuổi thằng ấy đi cho bõ ghét!
Khác với những lần trước hay la hét ầm ĩ, lần này Puka chơi nhẹ nhàng hơn với phong cách nhạc kịch - thứ vốn không phải strong point của chị. Nhưng đỉnh cao là chị còn đu dây xoay người trên không 20 vòng bằng tay, rồi chổng ngược lại xoay tiếp 20 vòng bằng chân mà KHÔNG CÓ THIẾT BỊ AN TOÀN gì hết nha!
Và rồi drama đến: giữa lúc đang xoay, Puka bị vuột một tay khỏi dây! May quá chị kịp nắm chặt tay còn lại, không thì bay màu mất. Xong xuôi tiết mục, Puka bật khóc vì vừa hạnh phúc vừa sợ chết khiếp luôn. Còn đạo diễn Khả Như - người hỗ trợ dàn dựng cho Puka - cũng khóc theo vì thấy đồng nghiệp liều mạng quá!
Giám khảo Hoài Linh khen ngợi nhiệt tình, Puka nhận 9,75 điểm và dẫn đầu tổng điểm 5 đêm thi. Tiếp theo là Gia Bảo, Maika và Trịnh Tú Trung nha!
Còn anh Lê Nam thì cũng không vừa đâu, ngậm xăng phun lửa trong tiết mục "Trở về" về một ảo thuật gia làm bạn diễn bị cháy, tưởng chết luôn. Anh buồn quá bỏ nghề đi làm... trộm cắp kiếm sống Plot twist là cô gái không chết, chỉ bị thương nặng rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ đổi mặt mới. Với tình yêu sâu đậm, cô tìm anh suốt 20 năm trời! Biết anh làm trộm, cô bắt cóc đệ tử anh để ép anh biểu diễn lại màn phun lửa năm xưa. Lần này thành công, Lê Nam quay về với nghề ảo thuật và bỏ con đường tối tăm.
Hoài Linh khen Lê Nam diễn tự tin hơn xưa nhưng vẫn còn vài chỗ vụng. Nam danh hài còn troll là sợ gặp Lê Nam ngày Tết vì tuy là diễn viên hài nhưng mặt buồn thảm quá trời Lê Nam được 9,25 điểm, đứng thứ 5 nhưng vẫn vào vòng trong vì hơn Tấn Bo đúng 0,25 điểm thôi nha!
Tấn Bo mang đến "Khí thế anh hùng" - tiết mục hài kết hợp võ thuật với động tác bay người kẹp cổ xịn xò. Câu chuyện về anh chàng nghĩa hiệp nhưng chỉ "động khẩu không động thủ". Bố là võ sư khuyên học võ mãi không chịu, đến khi bị bọn đầu gấu giết bố (tưởng vậy thôi) thì mới tỉnh ngộ học võ để bảo vệ mình và người thân. Happy ending là bố không chết và bọn đầu gấu xin gia nhập võ đường học võ luôn Tấn Bo nhận 9,5 điểm nhưng với tổng điểm 5 đêm thấp nhất, anh là người đầu tiên phải dừng chân tại "Cười xuyên Việt" rồi
Sau khi chia tay Tấn Bo, 5 nghệ sĩ còn lại là Puka, Gia Bảo, Maika, Trịnh Tú Trung và Lê Nam sẽ tiếp tục chiến nhau ở tập 6 với chủ đề "Kinh dị" vào 21h thứ Năm ngày 15/12 trên THVL1. Hẹn gặp lại nhaaa!
Nguồn: kenh14.vn