CaoSky1830
New member
Chi Pu's Greatest Show số đầu tiên với chủ đề "Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi" vừa khép lại đã để lại cả rổ cảm xúc cho fan, giúp mọi người hiểu thêm về cô nàng hơn nữa!
Tối 17/5 vừa rồi, sau cả một chuỗi ngày "thả thính" với poster đậm vibes minh tinh Hong Kong thập niên 70-80 xịn sò, Chi Pu chính thức drop show "Chi Pu's Greatest Show" số đầu tiên. Nghe đồn đây là series show hàng tháng với mỗi số sẽ có concept hoàn toàn khác biệt và độc lạ luôn nha! Tại đây, Chi Pu sẽ mang đến những hình ảnh cô thích nhất, trình diễn những bài hát cô tâm đắc, đồng thời tâm sự về cuộc sống với host Liêu Hà Trinh. Nước mắt có, nụ cười cũng có - đây chắc chắn là một Chi Pu mà fan chưa từng được thấy trước giờ!
Với chủ đề show đầu tiên là "Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi", Chi Pu visual đỉnh của chóp trong bộ đồ sườn xám, đưa khán giả về một phòng trà Hong Kong thập niên 70-80 đậm chất retro. Bên cạnh ca hát, cô nàng còn chia sẻ những câu chuyện về tình yêu, sự nghiệp ca hát và cả tuổi thơ không mấy happy của mình
Hai ca khúc mở màn Chi Pu mang đến là "Tình Đầu Như Mơ" và "Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi" - nghe mà xao xuyến hết nấc luôn! Đặc biệt, đây là lần đầu tiên fan được nghe Chi Pu hát nhạc Hoa, và có thể thấy sau quãng thời gian "bế quan luyện công", giọng hát của cô đã tiến bộ đáng kể. Đỉnh cao là khi thể hiện "Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi", Chi Pu còn mạnh dạn hát bằng tiếng Trung và giọng hát tiếng Trung của cô khác hẳn so với lúc hát tiếng Việt, ngọt lịm tim luôn á!
Sau đó, Chi Pu có những chia sẻ rất thật về quá khứ của mình, đặc biệt là về chuyện tình cảm. Cô nàng kể từng có lúc chỉ biết "all in" vào tình yêu, yêu sâu đậm đến mức đến giờ vẫn chưa tìm được một mối tình nào tương tự. Chi Pu cũng cho biết đây là một tình yêu không giống ai, nhưng càng khó khăn thì cô càng muốn "lao vào"
Chi Pu chia sẻ thêm, mối tình này gặp nhiều khó khăn và cản trở lắm. Nhưng càng về sau cô càng nhận ra sẽ không có tương lai, đôi khi phải bỏ hết mọi thứ để có thể ở bên người ấy. Nữ ca sĩ từng nghĩ nhiều về tương lai và muốn đồng hành cùng người ấy suốt đời. Tuy nhiên, những gì cô nhận lại không như kỳ vọng: người này không tỏ vẻ muốn cùng Chi Pu đi tiếp, hay thậm chí đến hôn nhân. Người này chưa bao giờ thẳng thắn nói chuyện trực tiếp, chưa đủ dũng cảm để nói thẳng với Chi Pu - nếu không thì mọi chuyện đã khác rồi
Đặc biệt, chính người yêu cũ của Chi Pu cũng từng không ủng hộ cô đi con đường ca hát với lý do cô "quá táo bạo" - điều này đã khiến nữ ca sĩ tổn thương sâu sắc. Thậm chí khi nhận được bản nhạc mới, cô không dám nghe trước mặt người yêu cũ vì sợ bị phản đối hay chê bai. Mâu thuẫn từ đó càng lúc càng nặng hơn, dẫn đến nhiều xung đột. Có thể thấy, việc bị người yêu thương không support mình hoạt động nghệ thuật là điều rất đau lòng mà Chi Pu đã trải qua, và đến giờ cô vẫn không thể quên
Chi Pu cũng có những giây phút trải lòng về tuổi thơ không mấy hạnh phúc, khi phải chứng kiến mẹ bị bạo hành, cả hai mẹ con phải che chở lẫn nhau, khiến cô phải chạy sang nhà ông bà cầu cứu. Đây là vết thương hằn sâu trong ký ức khiến nhiều lúc cô không kìm được nước mắt
Về cuối chương trình, Chi Pu tiếp tục mang đến ba màn trình diễn: "Chia Xa", "Vết Thương Lòng", "I Miss You" - cả ba đều mang âm hưởng hoặc được phối lại theo Cantonese Pop, chuẩn concept Hong Kong retro mà cô chọn. Đặc biệt, giọng hát của Chi Pu đã thể hiện sự tiến bộ dù vẫn còn phải cải thiện nhiều do một số đoạn vẫn còn chênh phô, chất giọng khá mỏng chưa thể hiện trọn vẹn đoạn cao trào. Nhưng nhìn chung, đây là nỗ lực đáng ghi nhận của Chi Pu!
Nguồn: kenh14.vn