Chị Phương Dung chia tay người yêu 20 năm, sang Mỹ diễn lại gặp được chồng luôn

ThoIu8604

New member
"Đỉnh cao mà bỏ đi, quay lại chua xót lắm!", chị Phương Dung tâm sự ngậm ngùi

Mới đây tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Phương Dung đã mở lòng về chặng đường quay trở lại sân khấu sau một thời gian dài bỏ nghề vì tình yêu, thậm chí phải bán bánh cuốn vỉa hè để kiếm sống.

76c4fde1dd776cb016cb.jpg


Chị kể: "Nhiều lần tôi bật khóc vì nhớ nghề lắm. Thường thường học trường Sân khấu Điện ảnh phải 4 năm mới được ra trường. Tôi mới học năm thứ hai đã được cô Kim Cương mời về đoàn kịch nói, diễn vai chính luôn, hầu như đêm nào cũng diễn á.

Thời điểm đó đâu có nhiều phim ảnh, gameshow như bây giờ đâu. Chỉ có diễn sân khấu và cả thành phố cũng chỉ vài đoàn kịch thôi. Tôi nghĩ mình không thể trở về với nghề được nữa rồi.

Cơ may đến khi tôi đang bán bánh cuốn thì gặp chú phó đoàn của đoàn kịch nói Kim Cương, lúc đó chú mới được điều sang đoàn kịch nói Bông Hồng. Chú ấy tình cờ đi qua chỗ tôi ngồi bán bánh cuốn thì ghé vào ăn và nhận ra tôi. Cả tôi và chú đều khóc luôn

Chú bảo chú đang làm trưởng đoàn kịch nói Bông Hồng, kêu tôi về đoàn diễn lại, chú sẽ cho tôi ở một căn phòng riêng trong đoàn. Chú sẽ hỗ trợ tôi. Từ đó, tôi trở về với nghề bằng cách làm diễn viên cho đoàn kịch nói Bông Hồng.

0ea4b1331b8c8ceec3b6.jpg


Lúc đó tôi đã chấm dứt tình yêu với anh bạn kia rồi. Tôi sống rất chung thủy, suốt thời gian quen người đó là mười mấy, hai chục năm, tôi chỉ biết cần cù đi làm kiếm tiền. Tới khi chia tay tôi mới quay về với nghề sau 20 năm.

Sau khi đi diễn lại, tôi có sang Mỹ lưu diễn và gặp chồng của tôi bên đó. Tới giờ cũng là 15 năm tôi và chồng quen nhau rồi. Tuy cũng đã ly hôn nhưng chúng tôi chọn làm bạn tri kỷ với nhau.

Để trở lại như bây giờ là cả một quá trình nhẫn nại, chịu đựng của tôi đấy. Các bạn trẻ bây giờ nổi lên dễ vì chỉ cần vài gameshow, tiểu phẩm hài là vụt lên rồi. Tôi ngày đó chỉ có duy nhất sân khấu kịch nói thôi.

Trong lúc đỉnh cao, cơ hội đến tôi lại bỏ đi nên khi trở lại sân khấu chua cay lắm! Tôi phải đóng những vai phụ, nhiều khi chỉ được ra sân khấu nói 1 câu. Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top