Chị này cũng đã tống tiền Lee Sun Kyun tới 50 triệu won (944 triệu đồng) luôn nha!
Ngày 28/12 vừa rồi, chị phụ nữ từng tống tiền Lee Sun Kyun 50 triệu won (944 triệu đồng) đã bị bắt vì... vắng mặt trước tòa không lý do gì cả, còn có dấu hiệu định "cào cào" bỏ trốn nữa. Điều gây sốc là chị này còn bế theo 1 em bé, khiến netizen nghi ngờ đây là chiêu trò hòng giảm nhẹ tội. Nhiều người còn thắc mắc liệu em bé có liên quan gì đến vụ án hay Lee Sun Kyun không nữa
Đến ngày 29/12, tờ Kookmin Ilbo đã "bóc phốt" tới bến! Hóa ra chị này dùng em bé làm công cụ tống tiền ít nhất 5 anh đàn ông khác rồi. Sau khi quen những anh này qua app hẹn hò, chị liền tống tiền với đủ lý do: "Em mang thai rồi cần tiền phá thai", "Em cần đến bệnh viện tốt để sinh con an toàn", "Anh là bố đẻ thì phải chu cấp tiền nuôi con", "Không trả tiền thì em phanh phui luôn đó"
Có ít nhất 5 anh bị chị này tống tiền với số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu won đấy!
Chị này sinh con vào tháng 1 năm nay và 1 số "nạn nhân" đã послушно trả tiền cấp dưỡng nuôi con trong mấy tháng đầu. Có 1 anh đã tiến hành xét nghiệm DNA và nhận kết quả... không phải bố đẻ của em bé Anh này giờ đang định thuê luật sư kiện chị phụ nữ tội lừa đảo rồi.
Khi vụ điều tra ma túy nổ ra, chị phụ nữ này đã bị Lee Sun Kyun kiện ngược lại hành vi tống tiền. Cùng với chị ta, tài tử còn đệ đơn kiện thêm chị quản lý quán bar họ Kim nữa. Theo Dispatch, chị quản lý này giả vờ bị hacker chiếm đoạt thông tin về mối quan hệ với Lee Sun Kyun, sau đó yêu cầu tài tử chuyển 300 triệu won (5,6 tỷ đồng) để bịt miệng hacker.
Vào ngày 22/9/2023, chị quản lý nhận được tiền và viết giấy cam kết không tiết lộ gì cả. Nhưng đến ngày 13/10/2023, Lee Sun Kyun lại buộc phải chi thêm 50 triệu won (944 triệu đồng) cho đồng phạm của chị quản lý vì tiếp tục bị đe dọa Trước cơ quan điều tra, chị quản lý quán bar vẫn cứ phủ nhận có đồng phạm.
Nguồn: kenh14.vn