Chị phụ nữ này chi "núi tiền" làm IVF và tạo nên gia đình độc nhất vô nhị trên thế giới ✨

MamGirl7493

New member
c556c5912a9ea048c751.jpg


Suốt 6 năm dài, chị kiên trì thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và chị phải từ Úc đến Mỹ để tìm tinh trùng, trứng trong ngân hàng hiến tặng. 2 tuần sau khi chuyển phôi thai vào tử cung, chị về nhà ở Úc và đúng như sự trông đợi của chị, que thử thai đã hiện lên 2 vạch hồng.

Năm 45 tuổi, chị Natalie Lovett nhận được tin sét đánh từ bác sĩ: trứng của chị không thể thụ thai được nữa Chị hiểu rằng, từ nay, chị không thể nào có được đứa con ruột thịt của mình.

Suốt những năm tháng tuổi trẻ, chị đã dành trọn vẹn cho học hành, sự nghiệp, du lịch và khi đón nhận tin dữ, chị rất giận bản thân vì ngày xưa không sử dụng phương pháp đông lạnh trứng.

Nhưng chị không bỏ cuộc! Suốt 6 năm dài, chị kiên trì thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và chị phải từ Úc sang tận Mỹ để tìm tinh trùng, trứng trong ngân hàng hiến tặng (xa xôi lắm luôn á ).

Sau 1 tháng tiêm thuốc, hormone và những dịch vụ chuyển tiền quốc tế phức tạp, chị đã bay đến California để được nhận 2 phôi được tạo ra và nuôi dưỡng bằng khoa học cùng với 26 phôi khác trong đĩa Petri 5 ngày trước đó vào tử cung mình.

2 tuần sau, chị về nhà ở Úc và đúng như sự trông đợi của chị, que thử thai đã hiện lên 2 vạch hồng Chị hạnh phúc biết mình đã mang thai đứa con đầu lòng.

Con gái của chị - bé Lexie - chào đời sớm hơn ngày dự sinh bằng phương pháp mổ lấy thai. Và giờ thì Lexie là một cô bé khỏe mạnh, vui vẻ, được 3,5 tuổi.

93e54478dcf9fae6f8ef.jpg


a241562b18760a27a3c2.jpg


Khi Lexie được 10 tháng tuổi, trong chị bỗng dưng có một sự thôi thúc về việc có thêm đứa con thứ hai. Chị bảo: "Tôi muốn con gái mình có em". Nhưng đáng buồn thay, lần chuyển phôi thai thứ 2 lại không thành công và chị không thể thử thêm lần nữa

0a3e111107d5b6729d78.jpg


d0deb310b1cd67f8c66f.jpg


fb7a35b6649e2bdd0907.jpg


1490d8366a3f9c6abe9b.jpg


Lúc này đây, trong chị bỗng trăn trở đến vấn đề: "24 phôi thai đông lạnh sẽ ra sao?". Chị không thể hủy 24 phôi thai đó sau một thời gian dài được tạo thành, đông lạnh.

Chị nói: "Phá hủy những phôi thai đó không phải là một lựa chọn. Đó là điều tôi không thể cho phép bản thân làm. Tôi phải tìm một ngôi nhà tốt và một cuộc sống tốt cho chúng".

Và rồi chị nảy ra ý tưởng "bá đạo" là hiến tặng phôi thai đó cho những người phụ nữ khác cũng như những cặp đôi muốn có con

Vậy là chị đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới. Chị nói: "Tôi phải tìm nhà cho những đứa bé trong tương lai, về cơ bản là trao con nuôi ở giai đoạn sớm nhất có thể".

Tuy nhiên, chị cho biết, yêu cầu duy nhất của chị đối với những người nhận phôi thai hiến tặng chính là họ sẽ phải sẵn lòng giữ liên lạc với chị, với Lexie và những người nhận phôi thai khác (như một đại gia đình thế kỷ 21 vậy á ‍‍‍).

Có người hiểu được ý định của chị, nhưng cũng có người cho rằng ý tưởng của chị thật kì quặc, lạ lùng. Nhưng chị vẫn không thay đổi yêu cầu của mình.

Fiona Fagan (47 tuổi) - người phụ nữ mất chồng khi mới 20 tuổi và bị mãn kinh sớm - đã đến Mỹ để nhận phôi thai mà chị Natalie hiến tặng. Sau đó, Fiona đã hạ sinh bé Adeline.

Chỉ 10 ngày sau khi bé Adeline chào đời, chị Mie Bee đã hạ sinh Sam cũng nhờ phôi thai hiến tặng từ Natalie. Với những phôi thai hiến tặng, chị Natalie cho biết, con gái Lexie của chị rất có thể sẽ có 10 em trong tương lai

de504cc75e7ca0174ac6.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top