Ơ kìa, có ai ngờ đâu một chị phụ nữ ở Tây Ban Nha lại "diễn sâu" giả làm người mù tận 28 năm trời chỉ vì... không muốn phải nói chuyện với ai khi đi ngoài đường luôn á
Theo People.cn dẫn nguồn tin từ Tây Ban Nha, chị Carmen Jimenez (giờ 57 tuổi rồi nha) đã nói với cả gia đình và hội bạn thân rằng ca phẫu thuật mắt của chị bị fail, nên giờ chị bị mù luôn rồi huhu
Nhưng mà vì có quá nhiều người nghi ngờ và đồn đại, cuối cùng Jimenez cũng phải... thú nhận sự thật rằng chị chỉ đang giả vờ thôi.
Và lý do thì nghe xong ai cũng phải "hả hê" luôn: chị chỉ muốn tránh phải chào hỏi người quen khi tình cờ gặp ngoài đường thôi mà
Chị Jimenez giải thích luôn: "Tôi vốn là người không giỏi giao tiếp, vậy mà khi đang đi trên đường còn phải dừng lại để nói chuyện với người khác thì thật là mệt. Việc giả mù khiến tôi tránh được bao nhiêu phiền phức."
Thật ra mấy năm trước, gia đình và bạn bè đã bắt đầu sus (nghi ngờ) vì hay thấy chị... nhìn thấy đồ vật bình thường lắm
Ông chồng chị kể: "Sự thật này khiến tôi vô cùng kinh ngạc và dù rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn ủng hộ bà ấy."
"Chúng tôi đã phát hiện bà ấy đang lén lút xem TV, hơn nữa ngày nào bà ấy cũng trang điểm rất đẹp," ông chồng bóc phốt luôn
Nguồn: soha.vn