Chuyện là có một chị phụ nữ thản nhiên bêu riếu con cái người khác để... dạy dỗ con mình, kiểu mà ai nghe xong cũng giận tím người luôn á!
Thời buổi này mà gặp người EQ thấp là chuyện bình thường rồi đúng không? Nhưng mà thấp đến mức này thì thật sự là "chạm đáy" luôn các bạn ơi! Làm việc hay chỉ nói chuyện thôi cũng thấy khó chịu ức chế, vì họ không chỉ không biết đọc vị cảm xúc người khác mà còn thiếu tôn trọng cơ bản nữa chứ.
Có người hay biện hộ rằng EQ (trí tuệ cảm xúc) là phải rèn luyện chứ không phải bẩm sinh. Ừ thì đúng đấy, nhưng mà khi một người đã lớn mà hành xử thiếu tế nhị đến mức bị cả cộng đồng mạng chỉ trích là "kém cả trẻ con", thì đó không còn là chuyện thiếu skill nữa rồi mà là vấn đề nhân cách và cách suy nghĩ luôn á! 
Story bắt đầu từ một bé gái ở Trung Quốc đang độ tuổi đi học nhưng lại bỏ học sớm để vào nhà máy làm việc. Mình đều biết, việc học hành cần cả sự định hướng từ ba mẹ và sự tự giác của con. Có những bạn nhỏ dù gia đình có khuyên bảo ra sao cũng vẫn kiên quyết chọn con đường lao động chân tay sớm.
Bé gái trong câu chuyện này cũng vậy. Sau khi khuyên mãi không được, ba mẹ em đã quyết định gửi con vào một nhà máy của người quen, với mong muốn sự vất vả của thực tế sẽ giúp em tỉnh ngộ mà quay lại trường học.
Thế nhưng, một tình huống "mất duyên" cực mạnh đã xảy ra! Người bạn của mẹ cô bé, đồng thời là quản lý ở đó, đã thản nhiên cầm điện thoại quay cận mặt cô bé đang làm việc. Chị này vừa quay vừa cười to đầy vẻ chế giễu luôn á! Khi nghe thấy tiếng động, cô bé ngẩng lên, chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo đầy cay đắng.
Nhưng mà drama chưa dừng ở đó đâu! Người phụ nữ này còn đăng video lên mạng xã hội và gửi luôn cho con gái mình kèm lời cảnh báo kiểu: "Thấy chưa? Không học thì kết cục sẽ thế này đây. Nhìn bạn mà làm gương!".
Dưới góc nhìn của một người mẹ, chị ấy tự cho là đang dùng "tấm gương xấu" điển hình để dạy con. Nhưng liệu cách giáo dục này có hiệu quả không? Câu trả lời đã nằm ở làn sóng phẫn nộ từ netizen rồi! Nhiều người thẳng thừng comment: "Một câu nói xúc phạm cả hai đứa trẻ mà chính bà ta còn không nhận ra mình sai ở đâu".
Hành động này không chỉ làm tổn thương cô bé bỏ học mà còn hạ thấp chính giá trị của người quay phim nữa. Thật sự là nực cười khi một người cũng đang lao động trong nhà máy lại đi cười nhạo một đứa trẻ cũng làm việc giống mình là "tấm gương xấu". Hơn nữa, chị ta đã phản bội lòng tin của người bạn luôn.
Thử nghĩ mà xem, nếu mẹ của cô bé áo trắng xem được đoạn video con mình bị đem ra làm trò cười để giáo dục người khác, họ sẽ đau lòng thế nào?
Cái gọi là "bài học nhãn tiền" ở đây thực chất là một sự ngụy biện thôi. Như netizen đã mỉa mai: "Chẳng nhẽ con gái bà không nhìn thấy tấm gương lao động vất vả của mẹ mình suốt mười mấy năm qua hay sao mà phải đợi nhìn vào người khác?". Khi nhận thức của ba mẹ bị giới hạn bởi sự ích kỷ và thiếu thấu cảm, cách họ giáo dục con cái cũng trở nên lệch lạc, không phân biệt được đúng sai rồi!
Tầm vóc của ba mẹ chính là "trần nhà" cho sự phát triển của con cái. Nếu ba mẹ có cái nhìn hẹp hòi, thái độ khắc nghiệt, dù danh nghĩa là "muốn tốt cho con" thì cái họ truyền đạt cũng chỉ là những giá trị toxic, làm hạn chế đi tầm nhìn và lòng trắc ẩn của đứa trẻ thôi.
Có nhiều cách để giáo dục một đứa trẻ, nhưng dùng sự chế giễu và sỉ nhục người khác chắc chắn không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp được! Việc người mẹ dùng nỗi sợ hãi và sự xấu hổ để "thúc đẩy" con mình thực chất là một sự thất bại về phương pháp total luôn.
Giáo dục thật sự không phải là tạo ra sự lo âu, mà là khơi gợi động lực từ bên trong và xây dựng một thế giới quan đúng đắn. Trước khi dạy con thành tài, ba mẹ cần học cách làm người tử tế đã! Việc phớt lờ sự ngượng ngùng của một đứa trẻ, biến nỗi đau của em thành "tư liệu dạy học" chính là tấm gương xấu nhất về mặt đạo đức mà không một bậc phụ huynh nào nên học theo cả!
Nguồn: kenh14.vn
Thời buổi này mà gặp người EQ thấp là chuyện bình thường rồi đúng không? Nhưng mà thấp đến mức này thì thật sự là "chạm đáy" luôn các bạn ơi! Làm việc hay chỉ nói chuyện thôi cũng thấy khó chịu ức chế, vì họ không chỉ không biết đọc vị cảm xúc người khác mà còn thiếu tôn trọng cơ bản nữa chứ.
Có người hay biện hộ rằng EQ (trí tuệ cảm xúc) là phải rèn luyện chứ không phải bẩm sinh. Ừ thì đúng đấy, nhưng mà khi một người đã lớn mà hành xử thiếu tế nhị đến mức bị cả cộng đồng mạng chỉ trích là "kém cả trẻ con", thì đó không còn là chuyện thiếu skill nữa rồi mà là vấn đề nhân cách và cách suy nghĩ luôn á!
Story bắt đầu từ một bé gái ở Trung Quốc đang độ tuổi đi học nhưng lại bỏ học sớm để vào nhà máy làm việc. Mình đều biết, việc học hành cần cả sự định hướng từ ba mẹ và sự tự giác của con. Có những bạn nhỏ dù gia đình có khuyên bảo ra sao cũng vẫn kiên quyết chọn con đường lao động chân tay sớm.
Bé gái trong câu chuyện này cũng vậy. Sau khi khuyên mãi không được, ba mẹ em đã quyết định gửi con vào một nhà máy của người quen, với mong muốn sự vất vả của thực tế sẽ giúp em tỉnh ngộ mà quay lại trường học.
Thế nhưng, một tình huống "mất duyên" cực mạnh đã xảy ra! Người bạn của mẹ cô bé, đồng thời là quản lý ở đó, đã thản nhiên cầm điện thoại quay cận mặt cô bé đang làm việc. Chị này vừa quay vừa cười to đầy vẻ chế giễu luôn á! Khi nghe thấy tiếng động, cô bé ngẩng lên, chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo đầy cay đắng.
Nhưng mà drama chưa dừng ở đó đâu! Người phụ nữ này còn đăng video lên mạng xã hội và gửi luôn cho con gái mình kèm lời cảnh báo kiểu: "Thấy chưa? Không học thì kết cục sẽ thế này đây. Nhìn bạn mà làm gương!".
Dưới góc nhìn của một người mẹ, chị ấy tự cho là đang dùng "tấm gương xấu" điển hình để dạy con. Nhưng liệu cách giáo dục này có hiệu quả không? Câu trả lời đã nằm ở làn sóng phẫn nộ từ netizen rồi! Nhiều người thẳng thừng comment: "Một câu nói xúc phạm cả hai đứa trẻ mà chính bà ta còn không nhận ra mình sai ở đâu".
Hành động này không chỉ làm tổn thương cô bé bỏ học mà còn hạ thấp chính giá trị của người quay phim nữa. Thật sự là nực cười khi một người cũng đang lao động trong nhà máy lại đi cười nhạo một đứa trẻ cũng làm việc giống mình là "tấm gương xấu". Hơn nữa, chị ta đã phản bội lòng tin của người bạn luôn.
Thử nghĩ mà xem, nếu mẹ của cô bé áo trắng xem được đoạn video con mình bị đem ra làm trò cười để giáo dục người khác, họ sẽ đau lòng thế nào?
Cái gọi là "bài học nhãn tiền" ở đây thực chất là một sự ngụy biện thôi. Như netizen đã mỉa mai: "Chẳng nhẽ con gái bà không nhìn thấy tấm gương lao động vất vả của mẹ mình suốt mười mấy năm qua hay sao mà phải đợi nhìn vào người khác?". Khi nhận thức của ba mẹ bị giới hạn bởi sự ích kỷ và thiếu thấu cảm, cách họ giáo dục con cái cũng trở nên lệch lạc, không phân biệt được đúng sai rồi!
Tầm vóc của ba mẹ chính là "trần nhà" cho sự phát triển của con cái. Nếu ba mẹ có cái nhìn hẹp hòi, thái độ khắc nghiệt, dù danh nghĩa là "muốn tốt cho con" thì cái họ truyền đạt cũng chỉ là những giá trị toxic, làm hạn chế đi tầm nhìn và lòng trắc ẩn của đứa trẻ thôi.
Có nhiều cách để giáo dục một đứa trẻ, nhưng dùng sự chế giễu và sỉ nhục người khác chắc chắn không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp được! Việc người mẹ dùng nỗi sợ hãi và sự xấu hổ để "thúc đẩy" con mình thực chất là một sự thất bại về phương pháp total luôn.
Giáo dục thật sự không phải là tạo ra sự lo âu, mà là khơi gợi động lực từ bên trong và xây dựng một thế giới quan đúng đắn. Trước khi dạy con thành tài, ba mẹ cần học cách làm người tử tế đã! Việc phớt lờ sự ngượng ngùng của một đứa trẻ, biến nỗi đau của em thành "tư liệu dạy học" chính là tấm gương xấu nhất về mặt đạo đức mà không một bậc phụ huynh nào nên học theo cả!
Nguồn: kenh14.vn