Chị phụ nữ để móng tay dài 13m sau gần 30 năm không cắt vì lý do xúc động quá đi mất

TamXanh9888

New member
Bà Diana Armstrong (66 tuổi, sống ở bang Minnesota, Mỹ) đã làm cả thế giới phải "choáng váng" khi sở hữu bộ móng tay với tổng chiều dài lên tới 13 mét - đủ dài để lập kỷ lục Guinness Thế giới về "Người phụ nữ có móng tay dài nhất thế giới" vào năm 2022 luôn á!

Từ năm 1997 đến giờ, bà Armstrong chưa một lần cắt móng tay. Giờ thì móng của bà đã chạm sàn nhà rồi, và bà còn thích trang trí chúng bằng đủ màu sắc sặc sỡ nữa chứ! ✨

Tài khoản Instagram chính thức của Kỷ lục Guinness Thế giới đã khoe thành tích xịn xò này: "Tổng chiều dài móng tay của Armstrong dài hơn cả một chiếc xe buýt trường học màu vàng đó nha. Bà đã nuôi móng tay của mình hơn 27 năm rồi đấy!"

69e4aedf5363bf043c79.jpg


Đương nhiên là dân mạng tò mò hết sức, ai cũng thắc mắc bà sống thế nào với bộ móng "khủng" như vậy: "Làm sao mà làm được mọi việc hả trời?"; "Vệ sinh cá nhân kiểu gì đây?"; "Cần bao nhiêu chai sơn móng cho bộ móng này vậy trời?"

Mới đây, bà Armstrong đã lên tiếng giải đáp trên tờ Daily Star: "Biết không, khi tôi đi vệ sinh cũng bình thường như mọi người thôi, chỉ là với bộ móng này thì phải có cách riêng. Tôi dùng nhiều giấy vệ sinh lắm. Tôi không quấn nó quanh tay như người khác làm được đâu, vì cách đó không work với tôi".

Mỗi lần chăm sóc móng, bà phải mất 4-5 tiếng đồng hồ để sơn hết cả bộ! Và cần tận 15-20 chai sơn móng luôn đó các bạn ơi. May mà các cháu trong nhà hay phụ giúp bà làm việc này. ⏰

Bà Armstrong cho biết mỗi lần ra đường là mọi người đều nhìn và bình luận, nhiều người còn chủ động xin chụp hình chung. Nhưng bà không thấy phiền tí nào! Ngược lại, bà còn vui vì mình mang đến niềm vui và sự ngạc nhiên cho nhiều người. Người thân trong gia đình cũng đã quen và chấp nhận bộ móng đặc biệt này rồi.

065f0718ea6afc0318aa.jpg


2ffc851c3dda3a11e903.jpg


Nhưng mà đằng sau câu chuyện kỷ lục này là một lý do vô cùng xúc động các bạn ạ...

Vào một buổi sáng năm 1997, bà Armstrong đi siêu thị. Sau khi bà ra ngoài, con gái út gọi điện báo chị Latisha (16 tuổi) bất tỉnh. Khi trở về nhà, bà đau đớn phát hiện con gái mình đã qua đời trong giấc ngủ vì cơn hen suyễn.

Bà nói: "Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi".

Trước đó, Latisha luôn là người chăm chút móng tay cho mẹ vào cuối tuần. Bà Armstrong nhớ lại: "Latisha là người duy nhất làm móng tay cho tôi. Con bé giũa, đánh bóng chúng rất cẩn thận và đẹp".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top