Chị phụ nữ chiến thắng ung thư giai đoạn cuối nhờ liệu pháp miễn dịch: Câu chuyện như phép màu! ✨

CherrySusu

New member
b502ccaf40ecbcc39918.jpg


Được bác sĩ "tuyên án" chỉ còn 3 năm để sống vì ung thư vú giai đoạn cuối, nhưng chị Judy Perkins (56 tuổi) đã comeback ngoạn mục khiến ai cũng phải ngỡ ngàng!

Năm 2003, chị Judy Perkins – một kỹ sư đang sống tại Florida (Mỹ) – nhận tin sét đánh khi phát hiện ung thư vú thể ống nhỏ giai đoạn đầu. Chị đành phải phẫu thuật cắt bỏ vú để giữ mạng sống. Thế nhưng 10 năm sau, căn bệnh quái ác này lại quay trở lại và lần này còn "khủng" hơn – đã chuyển sang giai đoạn 4, di căn lung tung khắp cơ thể, kể cả gan.

Các bác sĩ chẩn đoán chị chỉ có thể sống thêm được 3 năm thôi. Hai năm sau đó, chị Perkins phải trải qua hóa trị để kéo dài sự sống nhưng những khối u vẫn cứ phát triển không ngừng nghỉ. Trong người chị lúc này có cả "chùm khối u" kinh hoàng – một khối to bằng quả bóng tennis nằm ngay trong gan, còn lại thì rải rác ở ngực, bụng, hạch bạch huyết... Đau đớn đến mức chị phải dùng morphine để đỡ hơn

Nhưng rồi phép màu đã đến! Liệu pháp miễn dịch – thứ được coi là cuộc cách mạng trong điều trị ung thư – đã cứu sống chị. Nghĩ mà xem, 20 năm trước, khi bị ung thư ác tính di căn thì chuyện chữa khỏi gần như... mission impossible, thời gian sống trung bình chỉ khoảng 7 tháng. Còn bây giờ, nhờ liệu pháp miễn dịch, tỷ lệ sống sót lên tới khoảng 40% luôn! Và chị Perkins chính là người đầu tiên trên thế giới được chữa KHỎI hẳn bệnh ung thư vú di căn bằng liệu pháp này đó nha!

d33d1e48cc73bdbbe0d0.jpg


Hành trình điều trị kỳ diệu của chị bắt đầu từ tháng 8/2015. Các nhà khoa học đã lấy tế bào miễn dịch chống khối u từ chính cơ thể chị, rồi nhân chúng lên trong phòng thí nghiệm (nghe xịn ghê!). Đến tháng 12 cùng năm, chị được tiêm vào người tới 80 TỶ tế bào này luôn! Cùng với đó, chị còn được dùng pembrolizumab – một loại thuốc trị liệu miễn dịch có tác dụng ức chế hoạt động sinh học của các tế bào miễn dịch, giúp chúng tấn công tế bào ung thư mạnh mẽ hơn.

Và đoán xem sao? Chỉ sau vài ngày, các khối u của chị Perkins đã co lại và chị không cần dùng thuốc giảm đau nữa rồi! Đến tháng 5/2016 – tức 5 tháng sau khi bắt đầu liệu pháp này – kết quả kiểm tra cho thấy chị KHÔNG CÒN BỊ UNG THƯ NỮA!

Chị Perkins chia sẻ: "Tôi không lãng phí thời gian để lo lắng liệu rằng bệnh ung thư của mình có quay trở lại hay không. Giờ đây, tôi thấy mình khỏe mạnh. Đó là điều thật tuyệt vời".

Theo số liệu thống kê, một trong tám phụ nữ và một trong 800 nam giới sẽ phát triển ung thư vú trong suốt cuộc đời, và khoảng 20-30% bệnh nhân sẽ bị tái phát. Hiện tại chỉ tính riêng ở Anh, hơn 57.000 người đang sống chung với căn bệnh ung thư vú di căn. Đáng sợ hơn, ung thư vú có thể tái phát sau 30 năm kể từ khi đã được điều trị – đó chính là lý do khiến nó trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh: "Ung thư vú thứ phát... không thể chữa khỏi". 3 trong 4 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú di căn sẽ qua đời trong vòng 5 năm. Nhưng chị Perkins đã làm nên điều kỳ diệu – không chỉ sống khỏe mạnh mà còn hoàn toàn khỏi bệnh ung thư! Đây đúng là câu chuyện truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang chiến đấu với căn bệnh quái ác này ❤️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top