Chị phụ nữ bị "thổi bay" mất luôn một bên phổi chỉ vì... chiếc răng giả drama quá trời

Bin012384

New member
c5f2ce82fd50bba3e891.jpg


Việc một bên phổi "biến mất" đã khiến bà Lý và gia đình hoang mang lo lắng ghê gì đâu. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lạ kỳ này thậm chí sẽ khiến nhiều người kinh ngạc luôn đó!

Bệnh ho kéo dài chục năm, "thổi bay" một lá phổi như phim ấy

Từ cách đây hơn 10 năm, bà Lý sống ở Hoài An, huyện Kim Hồ, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc bắt đầu xuất hiện những cơn ho thường xuyên không rõ nguyên nhân. Drama bắt đầu từ đây rồi!

Sự việc nghiêm trọng hơn khi vào tháng 4 vừa qua, trong một lần kiểm tra sức khỏe, kết quả chụp CT phát hiện một bên phổi trái của bà đã "biến mất" luôn. Sốc chưa?

Sau lần đó, bà cùng người nhà đi khắp các bệnh viện để kiểm tra cho rõ nguyên nhân. Cuối cùng, các bác sĩ tại bệnh viện đông y Giang Tô đã phát hiện phía sau xương ức của bà có hạch lớn, ổ hạch này chèn ép vào khí quản.

Các bác sĩ nghi ngờ đây là nguyên nhân khiến các cơn ho của bệnh nhân kéo dài mãi không dứt.

Bí mật trong phim CT, hé lộ "hung thủ thật sự" rùng mình

Kiểm tra, nghiên cứu trước khi tiến hành phẫu thuật, các chuyên gia của bệnh viện phát hiện căn bệnh của bà Lý có sự khác lạ.

"Mặc dù khi kiểm tra, phát hiện có khối hạch to mọc phía sau xương ức lại chèn vào khí quản, nhưng theo kinh nghiệm điều trị lâu năm của chúng tôi, với ổ hạch to như vậy cũng không thể làm cho bệnh nhân ho kéo dài lâu năm.

Nghiêm trọng hơn là qua phim chụp, chúng tôi phát hiện một bên phổi trái lại biến mất", bác sỹ Đới Hồng Sơn, bệnh viện đông y Giang Tô cho hay.

"Kỳ lạ hơn là ống khí quản bên trái của bệnh nhân lại có bóng dáng của kim loại, không giống với kết luận của những bác sỹ bệnh viện khác cho rằng bà Lý bị vôi hóa mạch máu ở khí quản"

Trước những nghi vấn được lập luận, bác sĩ rất nhiều lần hỏi bà Lý, tuy nhiên bà một mực khẳng định là chưa bao giờ làm phẫu thuật phổi, cũng chưa bao giờ nuốt phải dị vật. Plot twist đang tới đây!

Để kết luận chính xác hơn, bệnh viện đã hội chẩn với các chuyên gia của nhiều phòng, khoa liên quan như khoa X-quang, khoa hô hấp… các chuyên gia đều nhất trí cho rằng: Trong ống khí quản trái của bệnh nhân có bóng kim loại với bán kính 1.5mm, khả năng nuốt phải dị vật là rất lớn.

50f1661a18af59675fae.jpg


Dị vật trong phổi biết "chạy", phẫu thuật khó lường ghê luôn ý

Thủ thuật lấy dị vật từ trong khí quản của bệnh nhân Lý được tiến hành sau đó. Qua màn hình máy tính, có thể nhìn thấy rất rõ dị vật màu vàng mắc kẹt trong ống khí quản trái, trên vật bị mắc kẹt có hai đoạn móc bằng kim loại mắc vào ống khí quản.

Quả nhiên là trong phổi có vật lạ! Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi...

Trong khi các bác sĩ đang vui mừng vì đã tìm được nguyên nhân, chuẩn bị gắp dị vật ra ngoài thì bà bệnh nhân đột nhiên ho một trận dữ dội. Luồng khí khi ho làm dị vật từ bên phổi trái bắn vào phổi phải sau đó nằm chắn ngang khí quản phải, tình thế rất nguy cấp luôn đó!

Chủ nhiệm khoa hô hấp, bác sỹ Châu Hiền Mai; chủ nhiệm khoa gây mê, bác sỹ Trịnh Mạn; bác sỹ Đới Hồng Sơn, chủ nhiệm khoa phẫu thuật lập tức quyết định mở đường thở, gắp dị vật ra ngoài trong tình trạng bệnh nhân đang hôn mê.

Ca phẫu thuật may mắn thành công dưới sự hợp tác của các chuyên gia. Dị vật cũng đã được lấy ra. Hú hồn quá! ‍

Nguyên nhân là do nuốt phải răng giả từ nhiều năm trước - drama level max!

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, dị vật được bọc bởi một lớp đờm dầy đặc, sau khi tách lớp ngoài, các bác sĩ kinh ngạc phát hiện đó là một chiếc răng giả. WTF luôn!

Bà Lý nhớ lại, nhiều năm trước có đi nhổ răng tại phòng khám ở gần nhà. Lúc đó, bà không có cảm giác gì, nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì thấy rằng sau khi nhổ răng không lâu có xuất hiện tình trạng ho.

"Răng giả vô tình bị rơi xuống khí quản, sau đó lại chặn ống khí của phổi trái, dẫn đến phát sinh hiện tượng trên." - Bác sỹ Chu Giới Bình cho biết.

Còn may là dị vật đã được lấy ra, nếu không phổi sẽ bị viêm nhiễm nghiêm trọng, để lâu hơn nữa, bên phổi trái có thể cũng sẽ "biến mất" luôn. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top