Chị phụ nữ bế con riêng của người tình đi xin tiền khắp phố gây bức xúc

53d9d48061f0d8100598.jpg


Ối giời ơi, story này nghe mà tức á! Mấy ngày qua, dân mạng ở Gia Lai đang rần rần về chuyện một chị phụ nữ bế bé gái mới 10 tháng tuổi đi xin tiền khắp phường Quy Nhơn. May là chính quyền địa phương đã vào cuộc nhanh lắm rồi nha!

Ngày 25/10, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết đã xác minh làm rõ vụ việc này rồi đó.

Theo như người dân phản ánh thì thời gian gần đây, có một chị thường xuyên xuất hiện trên các tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn, cứ bế theo một bé gái rồi tiếp cận người đi đường để xin tiền, lý do thì nói là cháu bé mắc bệnh nặng.

Cái cảnh chị ấy đưa em bé đi khắp nơi đông người trong thời tiết nắng nóng kinh khủng khiến nhiều người lo lắng vô cùng về sức khỏe và sự an toàn của bé. Như này mà không xót xa sao được?

efa7b3df972d425b6db4.png


Nhận được tin báo, ngành chức năng của phường Quy Nhơn đã vào cuộc kiểm tra, xử lý luôn. Qua xác minh, người phụ nữ trong vụ việc là bà T.T.L (sinh năm 1975, xã Cát Tiến, tạm trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Còn cháu bé được bà bế theo tên N.N.N (10 tháng tuổi).

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T.T.L khai rằng cháu bé là con gái của ông P.V.C (sinh năm 1970) và bà N.T.N.Đ (sinh năm 1983, cùng trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Hiện tại bà L. đang chung sống với ông C. (chưa đăng ký kết hôn) và đang chăm sóc cháu bé trong thời gian ông C. đi làm.

Plot twist ở đây là qua làm việc với cơ quan chức năng, ông C. nói rằng không hề biết việc bà L. đưa cháu bé đi xin tiền và cũng không yêu cầu bà làm việc này luôn. Ông C. đã cam kết không để bà L. tiếp tục đưa con gái đi xin ăn nữa; nếu sự việc tái diễn, ông xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mong là không còn chuyện này nữa, bé nhỏ mà phải chịu khổ thế này thương lắm!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top