Chị phóng viên "quay xe" làm sinh viên Đạo diễn: Bây giờ hoặc không bao giờ!

0316193225da10f8c5f2.webp


Giữa những ngã rẽ sự nghiệp tưởng chừng đã êm đềm, vẫn có người chọn cách quay lại vạch xuất phát - không phải để làm lại từ đầu, mà để viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Câu chuyện của Vương Thiên Kim (tên thật là Nguyễn Thị Bích Dương) chính là minh chứng đầy cảm hứng cho lựa chọn "điên rồ" nhưng đúng đắn ấy!

Từ một người làm báo và truyền thông với nhiều năm kinh nghiệm, chị đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành tân sinh viên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Xịn sò chưa nè! ✨

**Từ MC/PV đến... tân sinh viên đại học**

Trước khi có tên trong danh sách trúng tuyển chính quy năm 2025, Vương Thiên Kim đã là gương mặt quen thuộc trong làng báo chí - truyền thông. Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí Truyền hình tại Trường Cao đẳng Truyền hình, chị từng là MC, Phóng viên tại Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV), rồi sau đó là MC, Biên tập viên tại báo Pháp luật Việt Nam. Career path nghe đã "xịn xò" rồi, nhưng...

9d1249223710610cf9d4.jpg


Mỗi vị trí công việc là một trải nghiệm quý giá, giúp chị rèn luyện lăng kính quan sát cuộc sống đa chiều và mài giũa khả năng kể chuyện. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn người làm nghệ thuật ấy vẫn luôn có một tiếng gọi dai dẳng: "Nếu bây giờ không làm, thì còn đợi đến khi nào?"

Câu hỏi đó cứ thôi thúc chị mỗi ngày, cho đến khi chị nhận ra: đã đến lúc phải sống cho điều mình thực sự khao khát. Chị chia sẻ: "Tôi đã trải qua quãng thời gian sống vì những điều mình cần, giờ tôi muốn sống vì điều mình muốn". Nói là làm luôn á!

b5c401e7f8fb8b0bd84d.jpg


**Khi đam mê mạnh hơn mọi lý do để từ bỏ**

Quyết định ôn thi lại đại học chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt khi đã có sự nghiệp ổn định. Nằm trong nhóm thí sinh lớn tuổi nhất trúng tuyển ngành Đạo diễn Điện ảnh năm nay, hành trình trở lại với sách vở và các môn thi năng khiếu đòi hỏi sự tập trung, sáng tạo cao độ thực sự là một thử thách không phải dạng vừa đâu!

20837fb0beacd7ca8219.jpg


Thế nhưng với chị Kim, đây không phải là bước lùi hay làm lại từ đầu. Đây là hành trình "làm cho tới cùng" điều mà chị chưa từng có cơ hội sống trọn vẹn. Chị tin rằng có những ước mơ không bao giờ tan biến, chúng chỉ lặng lẽ chờ đợi một người đủ dũng cảm để trở lại và viết tiếp nó. Trời ơi, inspired quá đi!

e039c9465602f9194e3c.jpg


Đối với Vương Thiên Kim, đây là khát khao được sống đúng với bản chất sáng tạo trong mình. Chị mong muốn mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa, được học hỏi, được làm nghề và được góp một phần nhỏ bé vào dòng chảy nghệ thuật bằng chính góc nhìn riêng. "Càng tiến về phía trước, Kim càng tin rằng chỉ cần mình nghiêm túc với lựa chọn của mình, con đường sẽ dần mở ra" - chị tâm sự.

**Câu nói "thần chú" của chị Kim**

Khi được hỏi về câu nói truyền cảm hứng, Vương Thiên Kim không ngần ngại chia sẻ châm ngôn yêu thích: "If you don't move forward, you begin to fall back" (Nếu bạn không tiến về phía trước, bạn sẽ bắt đầu thụt lùi).

Chị giải thích: "Câu nói đó luôn nhắc tôi rằng: Trong nghệ thuật cũng như trong cuộc sống không có điểm đứng yên. Hoặc là mình tiến lên, hoặc là bị bỏ lại. Tôi chọn tiếp tục bước về phía trước, kể cả trong mưa, vì biết rằng những câu chuyện đẹp nhất thường nằm ở cuối con đường chứ không nằm ở vạch xuất phát". Quote xịn đét!

07f8fb514394340dfcba.jpg


Hành trình của Vương Thiên Kim chỉ mới bắt đầu, nhưng lòng dũng cảm và sự kiên định của chị chính là câu chuyện truyền cảm hứng đỉnh cao. Đó là minh chứng cho việc theo đuổi đam mê không bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác hay những định kiến xã hội - chỉ cần chúng ta có đủ can đảm để lắng nghe và hành động vì tiếng gọi từ trái tim mình thôi!

e6708568c9126535f235.jpg


67ddc32e2526f0681371.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top